Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Dẫu là cái bóng, Messi vẫn là điểm nhìn

Ở tuổi 38, trong thất bại đậm đà trước PSG, Messi không còn là ngôi sao sáng nhất, nhưng vẫn đủ để gợi nhớ vì sao cả thế giới từng say mê anh đến thế.

ZNewsZNews30/06/2025

Ở tuổi 38, Messi không còn những pha bứt tốc như thời đỉnh cao, không còn sức mạnh để gánh vác cả đội hình.

Có lẽ chúng ta vừa chứng kiến trận đấu cuối cùng của Lionel Messi ở cấp độ toàn cầu - không kèn không trống, không vinh quang, chỉ là một thất bại nặng nề trước đội bóng cũ PSG. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc cam chịu ấy, Messi vẫn để lại vài nét chấm phá nhẹ nhàng - như lời nhắc rằng anh vẫn là một nghệ sĩ lớn của bóng đá, dù ánh đèn sân khấu có đang dần mờ đi.

Bóng đá vẫn nợ Messi những tràng pháo tay cuối cùng

Trên sân Atlanta, giữa 65.000 khán giả, Inter Miami của Messi thua PSG tới 0-4 tại FIFA Club World Cup 2025™. Một kết cục phản ánh đúng sự chênh lệch đẳng cấp, và cũng rất có thể là lần cuối cùng thế giới được dõi theo Messi trong một trận cầu lớn mang tính quốc tế.

“PSG là tập thể hoàn hảo, họ vô địch mọi thứ. Nhưng người ta vẫn trả tiền để xem Messi, ngay cả khi anh ấy đã 38 tuổi”, HLV Javier Mascherano chia sẻ sau trận. Và đúng như thế, giữa cơn bão mang tên PSG, Messi - dù chỉ còn là cái bóng của chính mình - vẫn đủ khiến người ta dõi theo từng nhịp chân.

Ở tuổi 38, Messi không còn những pha bứt tốc như thời đỉnh cao, không còn sức mạnh để gánh vác cả đội hình. Nhưng đôi chân ấy vẫn giữ được độ tinh tế hiếm có. Có một pha đá phạt cuối trận - mọi người như nín thở chờ phép màu. Bóng không đi vào lưới, nhưng không ai trách anh. Bởi đôi khi, được thấy Messi đứng trước bóng, lấy đà, là đủ rồi.

Messi anh 1

Hợp đồng của Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối năm 2025.

Trong hiệp hai - khi PSG chủ động giảm tốc - Messi có nhiều đất diễn hơn. Một pha bấm bóng đẳng cấp cho Luis Suarez - tiếc là đồng đội lại không thể tận dụng. Don Hutchison, bình luận viên của DAZN, không tiếc lời ca ngợi: “Đó là cú chạm bóng đẹp nhất giải đấu. Cái cách anh ấy đưa bóng vượt hậu vệ với độ chính xác tuyệt đối - nếu Suarez ghi bàn, đó đã là pha kiến tạo của thiên tài”.

Messi còn có một pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm, một cú đánh đầu gợi lại ký ức Champions League 2009. Những khoảnh khắc ấy không nhiều, nhưng vẫn đủ khiến người ta bồi hồi. Anh không còn là Messi của thời kỳ hoàng kim, nhưng vẫn là Messi - người có thể biến những pha chạm bóng thành nghệ thuật.

Sau cùng, tất cả chỉ còn là lựa chọn

Hợp đồng của Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối năm 2025. World Cup 2026 đang ở rất gần, và câu hỏi đặt ra là: liệu Messi có cố gắng thêm lần nữa? Những người gần anh nhất - Otamendi, Suarez - tin là có. Nhưng ngay cả Guillem Balague, người viết tiểu sử chính thức của anh, cũng thừa nhận: “Không ai biết - kể cả chính Messi”.

Gia đình Messi đang ổn định tại Miami. Cuộc sống nhẹ nhàng, không áp lực. Theo Balague, Messi đang đi từng bước một: từng trận đấu, từng giải đấu. Không kế hoạch dài hạn, không lời hứa nào cho tương lai. Nếu gia hạn hợp đồng, có thể anh sẽ cân nhắc World Cup sau. Còn nếu không, thì rất có thể trận đấu vừa qua chính là lời chia tay thầm lặng.

Và nếu đúng là thế thật, thì đây là một lời chia tay rất Messi: lặng lẽ, không ồn ào, không màn tạm biệt long trọng. Chỉ là một trận thua, vài pha chạm bóng đẹp, và ánh mắt buồn như đã biết trước kết cục.

Messi anh 2

Tương lai của Messi đang là dấu hỏi.

Đây là lần đầu tiên Messi chạm trán một đội bóng cũ. Và oái oăm thay, đó lại là PSG - nơi anh từng đến với nhiều kỳ vọng, nhưng rời đi trong im lặng. Sau khi chia tay Messi, Neymar và Mbappe, PSG lại vô địch Champions League - như thể bóng đá hiện đại đang đi tiếp mà không cần tên tuổi.

Trong khi đó, Messi - người giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho Barcelona, Argentina và Inter Miami - có lẽ đang đi về đoạn cuối sự nghiệp. Và nếu FIFA Club World Cup không trở lại cho đến năm 2029, khi anh đã 42 tuổi, thì thật khó để tưởng tượng ngày hội nào sẽ còn đủ sức đưa Messi trở lại sân khấu thế giới.

Nếu đây là lần cuối cùng Messi thi đấu trong một trận cầu tầm cỡ toàn cầu, thì chúng ta nên biết ơn vì vẫn còn được thấy anh chơi bóng - dù chỉ là vài khoảnh khắc. Bóng đá, sau tất cả, là câu chuyện của cảm xúc. Và Messi, ngay cả khi không còn là số một, vẫn là người cuối cùng rời khỏi trái tim người hâm mộ.

Nguồn: https://znews.vn/dau-la-cai-bong-messi-van-la-diem-nhin-post1564719.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm