Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đọc sách cho con nghe trước khi ngủ là khoảnh khắc thiêng liêng nhất với ba mẹ

Theo các nhà nghiên cứu, nhà văn tại Anh, giọng đọc ấm áp của ba mẹ trước giờ đi ngủ là điều kỳ diệu nhất mà tuổi thơ của một đứa trẻ có thể giữ lại.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ11/07/2025

Đọc sách cho con nghe trước khi ngủ là khoảnh khắc thiêng liêng nhất với ba mẹ - Ảnh 1.

Nhiều chuyên gia cho rằng trẻ em được đọc sách cho nghe từ nhỏ có xu hướng yêu thích việc đọc khi lớn lên và có thể duy trì việc đọc sách cho con khi làm ba mẹ - Ảnh minh họa từ The Guardian

Nhà văn người Anh Horatio Clare chia sẻ ký ức đáng nhớ với tờ The Guardian rằng có những đêm ông nằm nghe ba mình đọc các mẩu truyện trong căn hộ nhỏ ở London. 

Là một phát thanh viên, ba ông không đơn giản chỉ đọc mà biểu đạt các câu chuyện bằng chất giọng giàu biểu cảm, sự chú tâm đầy yêu thương. Mẹ ông cũng thường đọc truyện cho hai anh em ông nghe.

"Cái cách mà ba đọc truyện cho chúng tôi làm tôi thấy như mình đang nghe câu chuyện lần đầu tiên dù đã biết hoặc nghe kể qua nhiều lần", Horatio nói. 

Đó là lúc mọi muộn phiền lắng lại

Lớn lên, ông vẫn tiếp tục "nghi thức" đọc sách cho con trai mình, cậu bé Aubrey. Trong những năm tháng làm giảng viên, thường xuyên di chuyển giữa nhà ở vùng núi Pennines và trường đại học ở Liverpool, ông nhận ra: khoảnh khắc yên bình, thiêng liêng nhất trong ngày của ba mẹ chính là khi được đọc sách cho con trước khi ngủ.

"Đó là lúc mọi muộn phiền lắng lại. Giống như ba tôi khi xưa, tôi cũng tìm thấy niềm vui và sự an trú trong từng câu chữ dành cho con".

Theo Horatio, đọc truyện cho trẻ không chỉ là hành động yêu thương mà là cách ba mẹ lắng nghe và kết nối với con. 

Đó còn là "một môn thể thao đồng đội", nơi cả người đọc lẫn người nghe cùng tạo ra một thế giới.

Có lúc, mục tiêu của việc đọc truyện không phải là truyền cảm hứng hay tri thức, mà đơn giản chỉ là giúp trẻ… ngủ ngon. Horatio thậm chí từng rèn kỹ năng chuyển giọng từ "hấp dẫn" sang "ru ngủ" khi đọc đến đoạn cuối, để con dần chìm vào giấc ngủ.

"Có khoảnh khắc đặc biệt, khi ta ngẩng mặt lên, nhìn người thân yêu đang dần chìm vào giấc ngủ vì giọng đọc của mình, một cảm giác thật thiêng liêng. Không khí căn phòng như lắng lại", Horatio bộc bạch. 

Đọc sách cho con - Ảnh 2.

Nhà văn người Anh Horatio Clare với các tác phẩm Heavy Light, Running for the Hills... - Ảnh: Compassionate Mental Health

Tỉ lệ ba mẹ đọc sách cho con đang ở mức thấp kỷ lục

The Sydney Morning Herald dẫn một nghiên cứu mới từ HarperCollins UK cho thấy chưa đến một nửa ba mẹ có con dưới 13 tuổi ở Anh cho rằng việc đọc sách cho con là "vui vẻ". Với trẻ từ 0-4 tuổi, số em được đọc truyện mỗi ngày lại càng ít hơn.

Tại Úc, dữ liệu từ nền tảng học đọc ABC Reading Eggs chỉ ra rằng: 30% ba mẹ ở bang New South Wales, và 22% ở bang Victoria thú nhận quá bận rộn để đọc sách cho con hằng ngày.

GS Robyn Cox, chuyên gia về giáo dục và ngôn ngữ tại Đại học Tasmania, cho rằng sự suy giảm này đến từ nhiều yếu tố: áp lực kinh tế ngày càng tăng khiến ba mẹ trẻ bị kiệt sức, tỉ lệ cả hai vợ chồng cùng đi làm ngày càng cao và đặc biệt là sự hiện diện ngày một lớn của thiết bị điện tử trong đời sống gia đình. 

Đọc sách cho con - Ảnh 3.

Chị Ailish Woodhill hay đọc sách cho con trước giờ đi ngủ - Ảnh: The Sydney Morning Herald

Theo GS Robyn Cox, việc đọc sách cho trẻ giúp hình thành các nhóm kỹ năng đi theo chúng suốt đời như: nhận diện chữ cái; phát triển vốn từ, khả năng diễn đạt, hiểu ngữ cảnh...

Và ý nghĩa lớn hơn nằm ở khía cạnh cảm xúc. Nhà tâm lý học trẻ em và vị thành niên Deirdre Brandner nhấn mạnh: "Khi bạn dành thời gian đọc truyện cho con, đó là một khoảnh khắc kết nối. Nó như một thông điệp: 'Con là điều quan trọng nhất sau một ngày bận rộn'".

Các chuyên gia cũng đưa ra một số lời khuyên để ba mẹ có thể đọc sách cho con ngay cả khi bận rộn: dành thời gian ngắn, dù chỉ là 5 phút đều đặn mỗi ngày vẫn tốt hơn là không làm gì cả; biến việc đọc thành thói quen; không chỉ là truyện mà có thể đọc thơ, báo, miễn là tạo hứng thú cho con...

'Giờ nghỉ' quý giá của cả ba mẹ lẫn con trẻ

Chị Ailish Woodhill (27 tuổi, sống tại Sydney), mẹ của bé Mackenzie 6 tháng tuổi, cho The Sydney Morning Herald biết vợ chồng chị cùng nhau chia sẻ việc đọc truyện mỗi tối cho con:

"Hồi nhỏ, tôi được mẹ đọc truyện mỗi tối, điều đó khiến tôi rất thích sách. Giờ tôi cũng đọc lại những cuốn đó cho con mình. Chúng tôi đọc khoảng 3, 4 cuốn mỗi tối. Làm ba mẹ thật bận rộn nhưng khoảnh khắc đọc sách cho con nghe khiến tôi thấy được nghỉ ngơi và kết nối với con".

Trở lại chủ đề
HỒ LAM

Nguồn: https://tuoitre.vn/doc-sach-cho-con-nghe-truoc-khi-ngu-la-khoanh-khac-thieng-lieng-nhat-voi-ba-me-20250711135202421.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy
Nhà máy Z121 sẵn sàng cho đêm Chung kết Pháo hoa Quốc tế
Tạp chí du lịch danh tiếng ca ngợi hang Sơn Đoòng 'kỳ vĩ nhất hành tinh'
 Hang động huyền bí hấp dẫn khách Tây, được ví như 'động Phong Nha' ở Thanh Hóa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm