Đường từ TP. Hồ Chí Minh về Nha Trang đẹp nhất đoạn qua Mũi Né, Phan Thiết. Biển xanh, cát trắng, những resort bên đường, những con đường dẫn xuống biển, hoa giấy vào mùa rực sắc trong nắng. Hàng cây trôm bên đường xanh mướt lướt qua mắt tôi và lưu lại hình ảnh trong điện thoại.
Qua cây cầu với bên dưới là ghe thuyền đậu xếp lớp trên mặt sông mới thấy vẻ trù phú của vùng Phan Thiết. Hết đồi bằng lăng tím bên Quốc lộ 1, chạy dài khoảng cây số là vào địa phận Ninh Thuận. Thiên nhiên thật kỳ lạ, vùng đất khô cằn, nắng cháy, núi đá và gió cát… lại nằm giữa hai vùng trù phú: Bình Thuận và Khánh Hòa. Khi xe đi qua Mũi Né, biển thật đẹp với màu của trùng dương xanh biếc, những bãi đá ngoạn mục dưới bàn tay sắp đặt của thiên nhiên vô tình mà hữu ý, mùi nước mắm thơm thoảng càng thêm nỗi nôn nao về đến Nha Trang.
Xe đi qua Tháp Chàm là biết sắp vào TP. Phan Rang. Tôi có người quen, gia đình bán nem nướng trên một con đường trung tâm. Món nem nướng di cư từ Nha Trang vào Phan Rang vẫn giữ nguyên hương vị và phụ liệu. Hai thành phố này có khẩu vị ẩm thực giống nhau với các món đặc trưng: Bánh căn, bánh ướt, bánh xèo, bánh bèo, cơm gà, nem nướng…
Trời đã về chiều, nhìn đồng hồ, tôi biết khoảng hơn 3 giờ nữa sẽ về đến Nha Trang. Qua cây cầu nhỏ ranh giới Khánh Hòa - Ninh Thuận bắt đầu thấy những khu vườn dừa là biết đã về đến nhà dù còn hơn 60km nữa. Tâm trạng lâng lâng, một cảm giác thật khó tả khi những nơi này quá quen thuộc mấy chục năm đời công chức tôi thường xuyên đi công tác trong tỉnh. Lúc này mới thấy nôn nao. Xe dừng lại dọc đường nhiều hơn để bỏ khách xuống. Những địa danh quen thuộc lại gợi nhớ một thời tuổi trẻ lội khắp hang cùng ngõ hẻm trong tỉnh. Từ ngày Cam Ranh chỉ là một huyện, lên thành thị xã và đến thành phố. Bao nhiêu đổi thay trong mấy chục năm đời công chức.
Tôi nhớ những con đường dẫn vào nhà bạn, nhà người quen, đường ra biển, đường qua sân bay… Có lần trên đường công tác về, xe đến đầm Thủy Triều thì bị hư. Không ai nôn nóng về mà tranh thủ chụp hình với cảnh đẹp…
Tháng 5, TP. Hồ Chí Minh nắng nóng làm tôi thèm biển quá đỗi. Lần này về Nha Trang tôi sẽ mua vé xe đi cung đường cũ để ngắm biển, qua những vùng đất dù thuộc làu vẫn thấy thân thương như gặp lại người quen cũ.
ĐÀO THỊ THANH TUYỀN
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202505/duong-ve-nha-trang-8c17090/
Bình luận (0)