Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hà Nội: Những chiến binh "chạy đua" với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người

(Dân trí) - Mặc mưa gió, trên những cung đường của Thủ đô, những chuyến xe cấp cứu của lực lượng 115 vẫn cấp tập lăn bánh như mọi ngày, để có thêm nhiều cuộc đời được ở lại.

Báo Dân tríBáo Dân trí21/07/2025

Hà Nội: Những chiến binh "chạy đua" với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người (Video: Thương Huyền - Minh Nhật).

Tối 22/7, Hà Nội bắt đầu mưa nặng hạt, tiếng gió rít mạnh dần lên theo đà tiến của cơn bão số 3 (Wipha).

Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 1

Mặc mưa gió, trên những cung đường của Thủ đô, những chuyến xe cấp cứu của lực lượng 115 vẫn cấp tập lăn bánh như mọi ngày, để có thêm nhiều cuộc đời được ở lại.

Gần nửa đêm, sức nóng tại Trung tâm Điều phối cấp cứu 115 vẫn được cảm nhận rõ khi chuông điện thoại réo liên hồi.

Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 2

Bộ phận này được ví như "nhạc trưởng" của Trung tâm cấp cứu 115. Nơi tiếp nhận, xử lý thông tin và điều động các xe cấp cứu từ 8 trạm cấp cứu vệ tinh được trải đều trên khắp địa bàn Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ giữ tính mạng và sức khỏe người bệnh, người bị tai nạn trước khi có thể tiếp cận cơ sở y tế.

0h04’, một người đi đường gọi điện báo về vụ tai nạn xảy ra ở Đ Anh, nạn nhân vẫn đang nằm trên đường. Nhận thông tin, xe cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Đ Anh ngay lập tức được Trung tâm Điều phối điều động.

Chỉ 10 phút sau lại có một trường hợp cần cấp cứu.

“Cấp cứu gấp, bố tôi than mệt rồi cứ thế ngất lịm đi!”, giọng người ông hốt hoảng vang lên ở phía đầu dây bên kia. Vừa trấn an người nhà, điều dưỡng Cao Thị Thúy Hải vừa khai thác nhanh chóng ghi lại thông tin quan trọng của người bệnh vào sổ điều phối.

Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 3

Chỉ 3 phút sau, trên bản đồ giám sát, chiếc xe tại vị trí trạm trung tâm 11 Phan Chu Trinh “bật sáng”, di chuyển. Một hành trình cứu người bắt đầu.

Từ phố Phan Chu Trinh, chiếc xe lao nhanh qua Lò Đúc, đến Võ Thị Sáu. Vừa đánh lái, tài xế Trưởng vừa để mắt đến các cành cây “nguy cơ” khi bắt đầu có những cơn gió giật mạnh.

Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 4

20 năm lái xe cấp cứu 115 và từng trải qua cơn bão Yagi kinh hoàng, người tài xế dày dặn kinh nghiệm cho biết, cẩn trọng không bao giờ là thừa.

“Năm trước, tôi trực đúng hôm bão Yagi đổ bộ. Cảm giác lái xe giữa đường phố cây đổ ngổn ngang vẫn còn in đậm đến bây giờ”, anh Trưởng chia sẻ.

Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 5

Sau 10 phút di chuyển, xe đậu trước cổng một khu tập thể trong ngõ 88 Võ Thị Sáu. BSCKI Hoàng Văn Hải cùng đồng nghiệp nhanh chóng tiếp cận người đàn ông lớn tuổi đang nằm mê man trong căn hộ ở tầng 2.

Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 6
Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 7
Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 8

Sau khi đánh giá nhanh tình hình tại hiện trường, BS Hải và nữ điều dưỡng của kíp cấp cứu tiến hành kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân: nghe tim, đo huyết áp, đo đường huyết. Song song với đó, thông tin về tiền sử bệnh, diễn biến của bệnh nhân cũng được khai thác từ người nhà.

Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 9

Sau khi đưa lên xe cấp cứu, bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy. Hai “blouse trắng” tiếp tục theo dõi sát tình trạng của cụ ông trong khi chiếc xe trắng thẳng hướng về Bệnh viện Hữu Nghị.

Trở về trung tâm sau chuyến đi, anh Trưởng tranh thủ gọi điện về nhà nhắc nhở con kiểm tra lại một lần nữa cửa ngỏ, khi tác động của bão ngày càng rõ rệt.

Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 10

Bất kể mưa bão hay ngày thường, luôn có 15 chiếc xe cấp cứu của lực lượng 115 Hà Nội sẵn sàng lên đường 24/24h thực hiện hành trình cứu người khi được điều động.

Theo BSCKI Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, để sẵn sàng công tác cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng của mưa, bão, đơn vị này đã tăng cường vật tư, thuốc, trang thiết bị sẵn sàng bổ sung thêm.

Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 11
Hà Nội: Những chiến binh chạy đua với bão, xuyên đêm mưa gió cứu người - 12

Toàn đơn vị cũng sẽ có 50 cán bộ, nhân viên túc trực mỗi ca để thực hiện nhiệm vụ. "Bất kể trời mưa bão, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn đảm bảo ứng trực để thực hiện nhiệm vụ như ngày thường. Chúng tôi luôn nhanh chóng tiếp nhận thông tin, điều động chính xác, bình tĩnh xử trí và phải nhanh, rất nhanh", BS Thắng chia sẻ.

Ca trực của các blouse trắng này sẽ kết thúc vào 8h ngày 22/7, sát với thời điểm bão Wipha đổ bộ đất liền. Ngay sau đó, sẽ có những người đồng nghiệp tiếp tục nhiệm vụ quan trọng này.

Nơi đây những bữa ăn luôn "tranh thủ", một giấc ngủ đôi khi chỉ là cái chợp mắt 5 phút để những chuyến xe cấp cứu liên tục lăn bánh bất kể giờ giấc, không ngại thiên tai.

Ảnh: Mạnh Quân

Video: Đỗ Thương Huyền

Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/ha-noi-nhung-chien-binh-chay-dua-voi-bao-xuyen-dem-mua-gio-cuu-nguoi-20250722030353829.htm


Chủ đề: bão số 3 Wipha

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hà Nội lạ thường trước giờ bão Wipha đổ bộ
Lạc bước giữa thế giới hoang dã tại vườn chim ở Ninh Bình
Ruộng bậc thang Pù Luông mùa nước đổ đẹp nao lòng
Những thảm nhựa 'nước rút' trên cao tốc Bắc - Nam qua Gia Lai

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm