Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu vắng cha, mẹ nhạc sĩ Lê Bá Thường một mình gánh vác vai trò của cả cha lẫn mẹ, tần tảo nuôi 4 người con ăn học nên người. Gần 50 năm lam lũ, bà không ngại hy sinh cả tuổi thanh xuân, chấp nhận cực khổ để các con có tương lai xán lạn. Chính tình yêu thương và sự kiên cường ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc của nhạc sĩ Lê Bá Thường, là động lực lớn nhất giúp ông vượt qua nghịch cảnh.
Nhớ lại những năm tháng cơ cực, tuổi thơ của nhạc sĩ là những ngày chậm đến trường, mãi 10 tuổi mới học lớp 1, phải vừa học bổ túc vừa lao động để phụ giúp mẹ. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của mẹ, ông đã vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành tiến sĩ kinh tế, luật sư, giảng viên đại học...
Nhạc sĩ Lê Bá Thường hồi nhỏ và mẹ
ẢNH: NVCC
Dù không được đào tạo âm nhạc bài bản, đến năm 2023, như một "lữ khách vô tình đi lạc vào khu vườn âm nhạc", ông bắt đầu sáng tác, ghi dấu với gần 50 ca khúc về tình yêu quê hương, nghề nghiệp, tình cảm đôi lứa và đặc biệt là tình mẫu tử.
Ca khúc Mẹ kính yêu ơi là lời tri ân chan chứa cảm xúc, khắc họa hành trình hy sinh của người mẹ từ khi mang nặng đẻ đau đến những năm tháng nhọc nhằn nuôi con ăn học.
Ca từ mộc mạc, gần gũi, mở đầu bằng hình ảnh mẹ "nặng trĩu thân gầy" vì "chín tháng cưu mang" và "mắt cay" vì lo toan cuộc sống. Mỗi hơi thở của con cũng là nỗi khó nhọc của mẹ, nhưng mẹ vẫn "chứa chan" tình thương, mong con "vuông tròn".
Nhạc sĩ Lê Bá Thường ngày tốt nghiệp tiến sĩ và mẹ
ẢNH: NVCC
Được thể hiện qua giọng ca sâu lắng của ca sĩ Nguyễn Hân, bài hát đẩy cảm xúc lên cao trào ở điệp khúc: "Công ơn của mẹ tựa biển, nghĩa như trời cao". Người con nguyện khắc ghi ơn nghĩa, sống hiếu thảo và phấn đấu thành công để đền đáp tình yêu thương bất tận ấy.
Không dừng lại ở đó, nhạc sĩ Lê Bá Thường tiếp tục cho ra đời ca khúc thứ hai mang tên Mẹ là tất cả như một lời khẳng định tình mẫu tử là thiêng liêng, bất biến và không thể thay thế.
Bài hát sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ từ thiên nhiên như ánh dương, vầng trăng, vòng tay ấm để tôn vinh mẹ - người luôn soi sáng, chở che và là điểm tựa vững chắc trong đời con. Tình mẹ hiện lên như là "niềm tin, hơi ấm, sức mạnh, bờ vai và tương lai của con".
Với giọng ca ngọt ngào và nội lực của ca sĩ Hồng Mơ, ca khúc trở thành tiếng lòng chung của nhiều người con, đưa người nghe qua những cung bậc cảm xúc của biết ơn, yêu thương và lời hứa báo hiếu.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hai-ca-khuc-ve-me-day-xuc-dong-cua-nhac-si-le-ba-thuong-185250711141001907.htm
Bình luận (0)