Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hai nữ sinh chuyên Anh đạt ước mơ đến Hoa Kỳ

Hai học sinh Trần Thái Phương và Phan Bình Phương Nhi, lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vừa vinh dự được cấp học bổng thuộc chương trình Lãnh đạo thanh niên theo yêu cầu (ODYLP) tài trợ bởi Chính phủ Hoa Kỳ. Sắp tới, các em sẽ có những trải nghiệm thú vị ở một số thành phố của Hoa Kỳ để trao đổi, tăng cường khả năng lãnh đạo, trao đổi văn hóa...

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị10/06/2025

Phương Nhi cùng rất nhiều bạn học sinh khác đã biết và tham gia thi chương trình học bổng này. Đây cũng là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (ECA) tổ chức. Chương trình tập trung vào lãnh đạo thanh niên, trao đổi văn hóa và tình nguyện viên.

Hai nữ sinh chuyên Anh đạt ước mơ đến Hoa Kỳ

Phương Nhi và Thái Phương (thứ 3, 4 hàng dưới từ phải qua) chụp hình lưu niệm cùng đoàn học sinh được chọn tham gia chương trình tại Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội - Ảnh: NVCC

Các bạn trải qua hai vòng thi là viết bài luận và phỏng vấn. Trong đó, phần viết gồm 8 bài luận ngắn thể hiện những quan điểm trong nhiều lĩnh vực như: năng lực lãnh đạo, hiểu biết về văn hóa và những vấn đề có tầm ảnh hưởng, kế hoạch đóng góp cho cộng đồng, liên hệ với bản thân... “Ở bài viết về một vấn đề được xem là quan trọng, em đã lựa chọn viết về hòa bình. Bởi em nghĩ đây là điều mà Việt Nam và toàn nhân loại cùng hướng đến.

Bên cạnh đó em cũng viết về những trải nghiệm của riêng mình trong lĩnh vực lãnh đạo từ những hoạt động ở trường, lớp cho đến dự án cá nhân để giám khảo thấy được sự phù hợp của mình ở học bổng lần này”, Thái Phương kể.

Trong khi đó, Phương Nhi đã dành một tháng nghiên cứu các bài luận theo yêu cầu của chương trình học bổng và liên kết chúng với các trải nghiệm, giá trị mình đang có để từ đó viết ra một cách thật nhất về bản thân.

Phương Nhi chia sẻ: “Ước mơ của em là trở thành một giáo viên, nên vấn đề về giáo dục được em chú ý và chọn để bắt đầu bài luận của mình. Đồng thời việc kết hợp với các trải nghiệm quý giá về tình nguyện và lãnh đạo trong quá trình học tập, hoạt động đoàn đội, câu lạc bộ và khát khao được thử sức mình vào những chặng đường mới đã giúp em hoàn thành các bài luận một cách tốt nhất có thể”. Phương Nhi cho rằng, học bổng lần này là một cơ hội vô cùng to lớn với bản thân.

Bởi Hoa Kỳ là một đất nước phát triển, là ước mơ mà em chưa bao giờ nghĩ mình có thể được đặt chân đến đó. “Nhưng giờ đây ước mơ đó đã thành hiện thực. Nhớ lúc nhận email thông báo đậu học bổng, em đã vui sướng đến mức nhảy chân sáo và hét lên, lúc đó đã là 22 giờ. Em cũng vui hơn nữa khi có bạn Thái Phương đồng hành”, Phương Nhi nhớ lại.

Thái Phương chia sẻ, học bổng lần này đối với em là cơ hội lớn để bản thân được học tập và trải nghiệm, nâng cao khả năng lãnh đạo và hơn hết được đại diện cho những bạn trẻ Việt Nam tự hào chia sẻ về những văn hóa tốt đẹp của đất nước đến với các bạn bè quốc tế.

“Em xem học bổng này là động lực lớn, là bệ phóng để tự tin hơn trong tương lai. Đồng thời cũng nhắc nhở bản thân phải luôn phấn đấu, nỗ lực nắm bắt các cơ hội và đạt được mục tiêu đặt ra. Qua trải nghiệm này, em cũng mong muốn tìm kiếm cơ hội tiếp theo để có một môi trường học tập tốt ở bậc đại học, nếu có thể là một cơ hội du học nước ngoài”, Thái Phương chia sẻ.

Các em cho biết, dù đây là chuyến xa nhà trong thời gian khá dài và đến một đất nước rất xa Việt Nam nhưng với sự đồng hành, thấu hiểu nhau của hai bạn và sự ủng hộ, động viên từ gia đình, các bạn sẽ có chuyến đi vui vẻ, có nhiều trải nghiệm quý giá.

Nhi và Phương đã chuẩn bị quà lưu niệm là những chiếc quạt vải truyền thống, trên quạt có hình ảnh Việt Nam để tặng cho các bạn và ban tổ chức chương trình tại Hoa Kỳ. Qua chuyến đi sắp tới, các em mong muốn sẽ học thêm nhiều điều mới để khi quay trở về có thể giúp ích cho đất nước và góp phần nhỏ vun đắp cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng tốt đẹp hơn .

Cô Nguyễn Thị Thùy Trang, chủ nhiệm lớp 11 Anh cho biết, rất vui mừng khi các học trò của mình đã nỗlực và xuất sắc giành được các suất học bổng một cách xứng đáng. Cô cho hay, ở lớp Thái Phương là Bí thư Chi đoàn còn Phương Nhi là Phó Bí thư Chi đoàn.

Cả hai em đều chăm ngoan, học giỏi, có kỹ năng lãnh đạo, hoạt bát và có những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng ý nghĩa.

“Tôi mong các em sẽ có chuyến đi đáng nhớ trong đời và có những trải nghiệm bổ ích, học hỏi thêm những điều thú vị từ chương trình. Để từ đó các em sẽ trưởng thành hơn, sẽ vươn tới những ước mơ lớn hơn trong tương lai”, cô Trang bày tỏ.

Đức Việt

Nguồn: https://baoquangtri.vn/hai-nu-sinh-chuyen-anh-dat-uoc-mo-den-hoa-ky-194223.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm