
Tối 2/9, tại quảng trường Nhà hát thành phố và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, các chương trình nghệ thuật "Vang mãi bản hùng ca" và "Rạng rỡ Việt Nam" diễn ra.

Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tới dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu; Vũ Tiến Phụng, Giám đốc Sở Nội vụ; Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Nguyễn Đức Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hoàng Quốc Thưởng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân, du khách.
Tại Quảng trường Nhà hát thành phố, chương trình “Vang mãi bản hùng ca” do Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố dàn dựng gồm 2 phần: “Đất nước trọn niềm vui” mở màn trong bầu không khí trang nghiêm mà hào sảng, khúc nhạc “Vững tin theo Đảng” dồn dập, hùng tráng, như tiếng bước chân của cả dân tộc tiến về phía trước.

Những giai điệu tiếp nối đưa khán giả trở về với ký ức thiêng liêng: “Tượng đài trong muôn triệu trái tim” (sáng tác: Hoàng Huy), “Lời Bác sáng mãi muôn đời” (sáng tác: Bảo Huy), “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam” (sáng tác: Chu Minh).

Cao trào được đẩy lên với mashup “Quân đội nhân dân Việt Nam - Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui” (sáng tác: Hoàng Vân, Lưu Hữu Phước, Hoàng Hà), khiến khán giả như sống lại trong âm vang chiến thắng.

Phần 2, “Đất nước cất cánh bay lên” cao trào với các ca khúc sôi động và không kém phần sâu lắng: mashup “Lá xanh - Bài ca may áo” (sáng tác: Hoàng Việt, Xuân Hồng); “Đất nước - Đôi dép Bác Hồ”…
Đặc biệt, ca khúc “Khát vọng hùng cường” (sáng tác: Hồ Trọng Tuấn) khép lại chương trình bằng một thông điệp mạnh mẽ: Từ hào khí cha ông, dân tộc Việt Nam hôm nay vững bước dựng xây đất nước giàu mạnh, sánh vai cùng bè bạn năm châu.

Mạch cảm xúc nối dài, Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông bừng sáng với chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” do Nhà hát Chèo xứ Đông thực hiện.
Sau màn trống hội “Hào khí Việt Nam” (sáng tác: Holy Thắng) vang dội mở màn gợi nhớ hào khí non sông, phần “Hùng thiêng sử Việt” với những ca khúc bất hủ “Mười chín tháng Tám” (sáng tác: Xuân Oanh), “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” (sáng tác: Văn Cao), “Đất nước trọn niềm vui” (sáng tác: Hoàng Hà) ngân vang đầy xúc động, như lời tri ân sâu nặng gửi về mùa thu lịch sử.

Bước sang phần “Kỷ nguyên vươn mình”, âm nhạc chuyển mình rộn rã, tươi mới. Sau tiết mục hát chèo “Kỷ nguyên mới vươn mình” (sáng tác: Nguyễn Tú), các màn hát múa “Lá cờ” (sáng tác: Tạ Quang Thắng), “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (sáng tác: Nguyễn Văn Chung), “Thành phố trẻ” (sáng tác: Trần Tiến), “Hải Phòng ta” (sáng tác: Đạt Ozy) được thể hiện sôi nổi, khẳng định sức sống trẻ trung của đất nước và thành phố Hoa Phượng đỏ.

Cao trào là mashup “Đường chúng ta đi” (sáng tác: Huy Du) - “Nối vòng tay lớn” (sáng tác: Trịnh Công Sơn), khi đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân hòa giọng, tay trong tay, lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng: Nghệ sĩ nhân dân Nhật Thuận, Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Thắng; các Nghệ sĩ ưu tú Hồng Tươi, Hạnh Bẩy, Đức Thiện; quán quân Sao Mai 2022 Đoàn Hồng Hạnh; ca sĩ Sao Mai điểm hẹn Trần Thu Hường cùng các nghệ sĩ, ca sĩ tài năng các đoàn nghệ thuật trung ương, thành phố Hải Phòng.


Từ Quảng trường Nhà hát thành phố đến Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, hai điểm cầu - một nhịp đập; hai sân khấu - một tinh thần. Cả Hải Phòng như hòa trong khúc tráng ca của dân tộc, vừa tri ân quá khứ, vừa khẳng định ý chí vươn lên trong hiện tại.

Đặc biệt, khi chương trình diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh 2/9, niềm tự hào dân tộc như được nhân lên gấp bội. Mỗi tiết mục, mỗi giai điệu đều làm dâng trào xúc cảm, để mỗi người Hải Phòng thấy rõ hơn trách nhiệm và khát vọng góp phần dựng xây Tổ quốc giàu mạnh, văn minh.

Khép lại đêm hội, bầu trời thành phố Cảng bừng sáng trong màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại cả hai địa điểm. Những chùm sáng tung bay, soi rọi gương mặt rạng ngời của hàng vạn người dân và du khách, như khẳng định thêm niềm tin sắt son vào tương lai, vào khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Tổ quốc và Hải Phòng anh hùng.
HẢI HẬU - ĐỖ TUẤN - ĐỖ HIỀN - THÀNH CHUNGNguồn: https://baohaiphong.vn/hai-phong-ruc-ro-dem-hoi-nghe-thuat-mung-quoc-khanh-519803.html
Bình luận (0)