6 ngày sau đợt mưa lũ lịch sử, việc di chuyển trên Quốc lộ 7A qua các xã Con Cuông, Châu Khê, Tương Dương vẫn rất khó khăn. Song với truyền thống đoàn kết, chia sẻ, đùm bọc nhau trong hoạn nạn, người dân ở các thôn, bản ít ngập lụt hơn đã tình nguyện lên đường, mang theo dụng cụ nạo vét, thau rửa bùn, đất, dọn dẹp nhà cửa, tới giúp các địa phương bị thiệt hại nặng hơn.

Tại xã Con Cuông, sáng 27/7, từng tốp người dân xã Châu Khê không quản ngại đường xa, tay xẻng, tay cuốc đi bộ hàng chục cây số đến thôn Tiến Thành, xã Con Cuông (xã Chi Khê cũ) - nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Bà Trần Thị Thiện ở bản Khe Choăng, xã Châu Khê cho biết, thấy đồng bào mình gặp hoạn nạn thương lắm, nên chẳng ai ngại khó ngại khổ, có thời gian là đến giúp nhau thôi.
Cũng tại thôn Tiến Thành, nơi ngập nặng của xã Con Cuông, Trung tá Đoàn Ngọc Hùng - Trợ lý cán bộ Trung đoàn 764, cùng 54 cán bộ, chiến sĩ trong 4 ngày nay đã tích cực, khẩn trương giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.

Đặc biệt, một bộ phận chiến sĩ được phân công đến nhà ông Nguyễn Duy Sơn ở thôn Tiến Thành, xã Con Cuông, thương binh 1/4, cùng với gia đình dọn dẹp, từng bước ổn định cuộc sống.

Mồ hôi ướt đẫm quần áo, chị Trần Thị Thảo - cán bộ Công an xã Châu Khê nói trong mệt mỏi khi đang cố gắng đẩy bùn đất ra khỏi cổng nhà một người dân: "Có lẽ phải nửa tháng nữa mới dọn xong bùn đất, anh ạ".

Tại xã Mường Xén, đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, đã 5 ngày nay, người dân các xã ít bị ảnh hưởng như Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Na Loi, Mường Lống, Na Ngoi, Nậm Cắn... đều đến giúp đồng bào các địa bàn bị ngập nặng khắc phục hậu quả. Mỗi thôn, bản cử khoảng 60 - 100 người theo từng tốp, đi bộ từ sáng tinh mơ đến xã Mường Xén. Dọc đường đi, gặp bùn đất, vật cản, bà con còn tích cực dọn dẹp luôn.

Ông Hạ Bá Lỳ - cán bộ xã Huồi Tụ cho biết, hôm nay, lực lượng dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Tổng đội TNXP 8 và cán bộ, công chức xã Huồi Tụ đã xuống giúp nhân dân xã Mường Xén khắc phục hậu quả cơn bão số 3 với số lượng 50 người. Từ cán bộ đến người dân đều rất nhiệt tình tham gia với tinh thần chia sẻ, đùm bọc nhau trong hoạn nạn.

Nhờ tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong hoạn nạn của đồng bào, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ, hiệu quả khắc phục thiệt hại lũ lụt, giúp các gia đình bị ngập lũ sớm ổn định cuộc sống.
Trong khi đó, ở các xã xa hơn, người dân nấu cơm, gói bánh chưng, làm thức ăn gửi về vùng lũ.
Nguồn: https://baonghean.vn/hang-nghin-nguoi-dan-nghe-an-tinh-nguyen-ve-vung-lu-giup-dong-bao-don-nha-xuc-bun-sua-duong-10303298.html
Bình luận (0)