Đầu tháng 9, Lý Hồng Hải, nguyên sinh viên Trường Đại học Ngoại thương đã tới Bắc Kinh (Trung Quốc) để theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Hành trình mới này là kết quả của nỗ lực cá nhân và sự đồng hành, hỗ trợ của những người lính biên phòng trong suốt nhiều năm qua.
Hải sinh ra và lớn lên tại xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, là người dân tộc Nùng, gia đình làm nông nghiệp, hoàn cảnh khó khăn khi người cha mất từ năm em mới 3 tuổi. Trong hoàn cảnh đó, mẹ em trở thành trụ cột của gia đình nuôi nấng chị em Hải ăn học.
![]() |
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tới thăm, tặng quà và động viên Hải trước ngày em lên đường sang Trung Quốc nhập học. |
Với điều kiện khó khăn như vậy, tưởng chừng giấc mơ, con đường học tập sẽ khép lại, nhưng thật may mắn-theo cách nói của Hải, em đã nhận được sự đỡ đầu, giúp đỡ, quan tâm, động viên của các chú BĐBP trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-con nuôi đồn biên phòng”.
Hải tâm sự: “Em cảm thấy thật may mắn và vô cùng xúc động, biết ơn các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, đặc biệt là bác Phùng Quốc Tuấn đã nhận đỡ đầu, luôn dành cho em sự quan tâm hết mực, tình yêu thương vô bờ và dõi theo từng bước đi của em. Các chú, các bác đã coi em như người con trong nhà. Sự giúp đỡ và quan tâm của các bác, các chú không chỉ giúp gia đình em bớt đi phần nào gánh nặng về kinh tế mà còn là nguồn động lực tinh thần lớn lao giúp em thi đỗ Trường Đại học Ngoại thương với 28 điểm, khối D, vào năm 2020”.
Theo quy định, Chương trình “Nâng bước em tới trường-con nuôi đồn biên phòng” sẽ hỗ trợ kinh phí cho các em học sinh trong chương trình tới khi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, với Hải, sự đồng hành, quan tâm, động viên của Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng vẫn tiếp nối trong suốt những năm em học đại học. Không phụ lòng mong mỏi của các bác, các chú, trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Ngoại thương, Hải luôn duy trì điểm số ở mức xuất sắc và giành được học bổng khuyến khích học tập loại A. Năm 2024, Hải tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành kinh tế đối ngoại, đồng thời em nỗ lực tự học để đạt chứng chỉ IELTS 7.5 môn Tiếng Anh và HSK 5 môn Tiếng Trung, giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc tại Trường Đại học Kinh tế và Thương mại đối ngoại ở TP Bắc Kinh.
Hiện giờ, Hải đã ổn định nơi ăn ở bên nước bạn và bắt nhịp với môi trường học tập mới. Ở phương xa, Hải vẫn hướng về quê hương với ước vọng học tập tốt để cống hiến cho Tổ quốc. Hải tâm sự, trên một chặng đường mới, một bước ngoặt mới của cuộc đời, em sẽ luôn học tập thật tốt, phấn đấu trở thành cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, trở thành một công dân có ích cho xã hội.
Bài và ảnh: BÍCH NGUYÊN
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/hanh-trinh-du-hoc-cua-con-nuoi-don-bien-phong-850212
Bình luận (0)