Người H'mông thường bắt đầu hành trình hái chè từ sáng sớm, khi sương còn đọng trên từng búp chè. Đây là thời điểm lý tưởng để chè giữ được độ tươi ngon và hương vị tinh túy nhất. Những cây chè Shan tuyết cổ thụ mọc tự nhiên trên các triền núi cao, có cây cao tới 5-10 mét, thân cây to bằng vòng tay người lớn, phủ đầy rêu phong và địa y.
Cây chè Shan tuyết không chỉ là cây trồng mà còn được xem là báu vật của núi rừng. Với người H'mông, mỗi cây chè đều có linh hồn. Việc thu hoạch không đơn thuần là lao động mà còn là nghi thức tôn trọng món quà mà thiên nhiên ban tặng. Ở một số nơi như Suối Giàng (Yên Bái), người dân còn tổ chức lễ cúng cây chè tổ hàng năm để tạ ơn và cầu mong mùa màng bội thu.
Bình luận (0)