Trên từng hải trình - rực lửa quyết tâm
Là Chính trị viên Tàu Cảnh sát biển 4038, tôi luôn hiểu rõ từng ánh mắt, từng nhịp chân của anh em mỗi khi nhận lệnh xuất phát. Đó là sự dứt khoát, tin tưởng và đầy trách nhiệm. Trên con tàu của chúng tôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ là một mắt xích quan trọng, nên tuyệt nhiên không có chỗ cho sự lơ là. Từ ca-bin đến buồng máy, mọi thao tác của anh em đều phải chuẩn mực, chính xác. Vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn giữa sóng gió trùng khơi.
Vì thế chúng tôi đã từng băng qua những vùng biển sóng cấp 7, cấp 8. Có những đêm đi cứu nạn, gặp phải cơn dông mây đen cuồn cuộn, gió giật liên hồi và mưa đỏ xối xả. Con tàu nhìn vững chãi là thế nhưng giữa cơn cuồng phong nó rung lắc dữ dội, trồi lên ngụp xuống trong từng đợt sóng. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu bị quăng từ bên này sang bên kia. Thế nhưng toàn tàu vẫn giữ vững vị trí, hướng đến tọa độ ngư dân cần cứu nạn.
Đại úy Hoàng Trọng Anh, thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 4038 kể: "Hôm đó là ngày 10-10-2022, khi Tàu Cảnh sát biển 4038 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Lý Sơn, chúng tôi nhận được lệnh khẩn trương cơ động, tiếp nhận các bệnh nhân trên đảo Lý Sơn đưa vào đất liền cấp cứu. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu chúng tôi đã đưa được 4 bệnh nhân và người nhà vào cảng Dung Quất, huyện Bình Sơn (nay là xã Vạn Tường), tỉnh Quảng Ngãi. Tàu đã phối hợp với các cơ quan chức năng chuyển các bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Khi đã an toàn, những ngư dân rưng rưng nước mắt, bám chặt lấy tay từng chiến sĩ mà không nói nên lời. Chúng tôi biết, đó là tình cảm sâu nặng mà nhân dân dành cho những người lính biển".
Cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 4038 đưa các nạn nhân từ đảo Lý Sơn vào đất liền cấp cứu. |
Tàu của chúng tôi được giao nhiều nhiệm vụ như: Tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển, cứu hộ cứu nạn, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Thế nên thường xuyên phải bám trụ dài ngày trên biển, việc anh em trên tàu phải thường xuyên gồng mình chống chọi thời tiết bất thường, đồng thời phải linh hoạt xử lý các tình huống khẩn cấp để vừa giữ an toàn cho tàu, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để đạt được kết quả tốt, chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị trong suốt hành trình tàu đi làm nhiệm vụ. Anh em cán bộ, chiến sĩ được học tập nghị quyết, trau dồi bản lĩnh chính trị, học hỏi về kỹ năng số để làm chủ trang thiết bị hiện đại. Chính những buổi học giữa sóng to, gió lớn đó đã tôi rèn thêm quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, giúp họ tôi rèn nên bản lĩnh vững vàng, quyết tâm sắt đá của người lính biển trước những thời khắc gay go, phức tạp.
Đồng hành cùng ngư dân - sứ mệnh nhân văn
Từ những hành trình trên biển chúng tôi nhận ra, điều khiến chúng tôi rất tự hào đó là được bà con ngư dân coi như người thân giữa biển. Mỗi khi thấy lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên tàu Cảnh sát biển, bà con như thấy được chỗ dựa, từ đó yên tâm hơn, vững dạ hơn để vươn khơi, bám biển. Mỗi lần gặp bà con ngư dân của ta đánh bắt trên biển, tàu chúng tôi lại ghé lại gần. Chúng tôi chuyển những túi lương khô, gói thuốc, bình nước ngọt xuống tàu của bà con, những mong hỗ trợ được phần nào cho họ giữa biển khơi sóng gió. Có nhiều ngư dân khi nhận hỗ trợ từ Tàu Cảnh sát biển 4038 đã xúc động nói: “Thấy tàu của Cảnh sát biển chúng tôi như thấy đất liền vậy. Tình cảm ấm áp của các anh giúp chúng tôi vững dạ hơn nhiều”. Mỗi lần gặp tàu của ngư dân chúng tôi đã kết hợp giữa hỗ trợ bà con với tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời vận động bà con không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển...
Nói về Tàu Cảnh sát biển 4038, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 212 cho biết: "Tàu Cảnh sát biển 4038 là một tập thể đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bất kể ngày đêm, thời tiết khắc nghiệt. Điều tôi ấn tượng nhất là sự chủ động, linh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong xử lý tình huống khẩn cấp, đặc biệt là trong công tác cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ ngư dân. Không ít lần tàu phải băng qua sóng dữ cấp 7, cấp 8 để tiếp cận ngư dân gặp nạn hay đưa bệnh nhân từ đảo vào đất liền cấp cứu và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Chúng tôi cũng hiểu rằng, không phải ai cũng tường tận những thử thách tâm lý, tình cảm mà người lính biển phải vượt qua. Thực tế đã có đồng chí vợ sinh con khi đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Có đồng chí ba năm liền đón Tết giữa trùng khơi… Nhưng họ đều đã nén lại tình cảm riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.
Đến nay, Tàu Cảnh sát biển 4038 đã trải qua hải trình tới hàng chục nghìn hải lý. Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu biển, yêu Tổ quốc thiết tha của người lính, chúng tôi luôn xác định rằng, mình không chỉ là lực lượng thực thi pháp luật, mà còn là điểm tựa của ngư dân, là cột mốc sống, là ngọn hải đăng khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Bài và ảnh: TRẦN THANH LONG
Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hanh-trinh-vi-su-binh-yen-cua-bien-840258
Bình luận (0)