Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hết lòng với nạn nhân da cam

Đó là ông Trương Văn Bé, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ông đã có nhiều năm gắn bó với hoạt động Hội NNCĐDC xã và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, NNCĐDC.

Báo Tiền GiangBáo Tiền Giang24/04/2025

Ông Bé làm Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Đăng Hưng Phước từ năm 2013 cho đến nay. Với vai trò là người đứng đầu Hội NNCĐDC xã, ông Bé luôn trăn trở về phương cách hoạt động Hội và làm thế nào để giúp đỡ NNCĐDC hiệu quả, thiết thực nhất. Bởi, hầu hết gia đình NNCĐDC ở xã Đăng Hưng Phước đều có cuộc sống khó khăn, cần hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Do đó, trong hoạt động của Hội NNCĐDC xã Đăng Hưng Phước, ông Bé đã để lại dấu ấn đậm nét. Ông Bé thường xuyên cùng các anh em trong Ban Chấp hành Hội NNCĐDC xã làm tốt công tác vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ NNCĐDC.

Với vai trò là Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Đăng Hưng Phước, ông đã đưa công tác thi đua của Hội không ngừng phát triển, trở thành một trong những Hội NNCĐDC cấp xã dẫn đầu phong trào thi đua “Vì NNCĐDC Việt Nam” do Trung ương Hội phát động. Hội đã giúp đỡ rất nhiều gia đình NNCĐDC vượt qua khó khăn, được Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và tặng nhiều Giấy khen.

 Ông Trương Văn Bé, Chủ tịch Hội NNCĐDC  xã Đăng Hưng Phước.
Ông Trương Văn Bé, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Đăng Hưng Phước.

Ông Bé cho biết, xã Đăng Hưng Phước hiện có 34 NNCĐDC. Trung bình mỗi năm, Hội vận động khoảng 100 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC, chủ yếu là tặng quà nhu yếu phẩm, xây tặng nhà “Mái ấm da cam”, hỗ trợ sản xuất, khám bệnh và phát thuốc miễn phí… 

Bản thân ông Bé cũng đi đến nhiều cơ quan, đơn vị, tìm gặp các nhà hảo tâm để vận động nguồn lực hỗ trợ các trường hợp NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn trong xã Đăng Hưng Phước. 

Cụ thể, các gia đình NNCĐDC mà Hội NNCĐDC xã Đăng Hưng Phước cũng như ông Bé thường đến thăm hỏi, tặng quà như: Bà Nguyễn Thị Ơn (sinh năm 1955, ấp Đăng Phong Trên), có chồng là bộ đội mất năm 2008, con là NNCĐDC, bệnh nặng, bị liệt nằm một chỗ; hay như anh Phan Thành Long (sinh năm 1977, ấp Đăng Phong Dưới), là bộ đội xuất ngũ, có đứa con gái duy nhất là NNCĐDC, bệnh nặng, dị tật bẩm sinh từ nhỏ và còn nhiều trường hợp NNCĐDC khó khăn cần giúp đỡ.

Ông Bé chia sẻ: “Nhiều năm gắn bó với Hội NNCĐDC xã Đăng Hưng Phước, có dịp đến thăm nhiều gia đình NNCĐDC và tiếp xúc, cảm thông với những nạn nhân bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, bại liệt, sống đời sống thực vật… 

Với chức năng, vai trò của người làm công tác xã hội - từ thiện, tôi cùng anh em trong Ban Chấp hành Hội NNCĐDC xã Đăng Hưng Phước thường xuyên tranh thủ các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương để tham mưu, đề xuất những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân một cách hiệu quả nhất. 

Đồng thời, tổ chức cán bộ, hội viên của Hội đến nhiều nơi để vận động nguồn lực cho hoạt động Hội, giúp đỡ ngày càng nhiều nạn nhân càng tốt…”.

Với đức tính chịu khó, tận tụy với công việc, hết lòng với NNCĐDC, những việc làm của ông Bé trong hoạt động Hội NNCĐDC xã Đăng Hưng Phước cũng như giúp đỡ người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn và NNCĐDC đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây. 

Ông Bé là người tích cực, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Hội NNCĐDC xã Đăng Hưng Phước cùng các phong trào thi đua ở địa phương; không ngừng phấn đấu làm tốt công tác Hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

LÊ HUỲNH

Nguồn: https://baoapbac.vn/xa-hoi/202504/het-long-voi-nan-nhan-da-cam-1040731/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Sài Gòn - Ký ức về đô thị 300 năm tuổi
Chênh vênh Sa Mù
Hồn Việt
Người dân tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc mừng ngày 30/4 lịch sử

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm