Sáng 23.5, lễ ra trường của gần 700 học sinh khối 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) mở đầu bằng hoạt động đập tay khích lệ của các em khóa dưới và những anh chị đã ra trường dành cho tập thể lớp 12
ẢNH: NGỌC LONG
Khoảnh khắc “một-không-hai” của đời học sinh này được nhiều bạn tranh thủ ghi lại bằng góc máy điện thoại
ẢNH: NGỌC LONG
Một điểm đặc biệt trong lễ ra trường của học sinh cuối cấp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là mỗi lớp tự chọn những phụ kiện riêng như nón, cánh, badana, túi... mang tinh thần của lớp mình nhằm tô điểm thêm cho bộ đồng phục thường ngày đã đồng hành với bản thân suốt 3 năm học vừa qua
ẢNH: NGỌC LONG
Các bạn học sinh tranh thủ “pô” sáng trước khi vào hoạt động chính của lễ ra trường
ẢNH: NGỌC LONG
Nón nhựa và bộ đàm bắt chước phong cách của một hãng gà rán có tiếng trên thế giới là phụ kiện do tập thể lớp 12CA2 lựa chọn, gây thích thú cho nhiều bạn khi “trend” bắt chước các hãng gà rán đang được quan tâm trên mạng xã hội TikTok
ẢNH: NGỌC LONG
“Đặc sản” trong ngày chia tay của học sinh chuyên Lê Hồng Phong là hoạt động nhảy flashmob trên sân trường gồm hai bài nhảy đơn, một bài nhảy đôi và một bài hát tập thể được các bạn chăm chỉ luyện tập cuối mỗi buổi học sau 2 tháng liền. Đây là hoạt động để gắn kết các bạn học sinh với nhau, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ vào khoảng những ngày cuối cùng của thời THPT.
ẢNH: NGỌC LONG
Nổi bật trong bài đồng diễn là vô vàn chiếc lưới giấc mơ (dreamcatcher). Nguyễn Minh Hằng, học sinh lớp 12SN, chia sẻ trong văn hóa của người Mỹ bản địa, lưới giấc mơ giúp bảo vệ những đứa trẻ mới sinh khỏi cơn ác mộng. “Đó là lý do chúng em chọn phụ kiện này bởi nó sẽ giúp bảo vệ những ước mơ, những khát vọng rực rỡ nhất của các ‘em bé’ khi phải rời khỏi vòng tay bảo bọc của chuyên Lê Hồng Phong”, Hằng lý giải. Riêng về nguyên nhân chọn hai tông đỏ, vàng, nữ sinh cho biết đỏ là màu chủ đạo của chương trình, còn vàng là màu đồng phục thể dục mới của các bạn sau nhiều năm thế hệ cũ gắn bó với sắc màu xanh dương.
ẢNH: NGỌC LONG
Những “thiên thần” của lớp 12CSU-Đ với băng đô tạo hình vòng hào quang cùng đôi cánh chim, tất cả đều được nhuộm màu trắng
ẢNH: NGỌC LONG
Sau khi kết thúc bài nhảy, các bạn cuối cấp được trở về những ngày đầu ở chuyên Lê Hồng Phong qua hoạt động “Lời chưa nói”. Hàng trăm em cùng giơ 10 ngón tay lên để rồi lần lượt hạ từng ngón xuống “nếu thấy ‘đặc biệt’ khi là sắc vàng đầu tiên của trường”, “nếu đôi lần ‘cảm nắng’ trước vẻ đẹp của Lê Hồng Phong”, “nếu muốn có một vòng tay để ôm hết mọi người ngay lúc này”...
ẢNH: NGỌC LONG
Nam sinh bồi hồi khi nhớ lại nhiều kỷ niệm mình từng trải qua cùng bạn bè ở chuyên Lê Hồng Phong, để rồi vỡ òa cảm xúc vào cuối thử thách, “gập một ngón tay xuống nếu bạn tin rằng sẽ ‘luôn hạnh phúc’ vì đã là một phần của Lê Hồng Phong”, “gập một ngón tay xuống nếu bạn biết tại Lê Hồng Phong có một người ngày ấy dễ nói lời chào, nhưng giờ không thể mở lời nói câu tạm biệt”, và “gập một ngón tay xuống nếu bạn chẳng còn điều gì nuối tiếc”...
ẢNH: NGỌC LONG
Muôn kiểu cảm xúc trong giây phút cuối, “người khóc kẻ chọc” nhưng tất cả đều có chung niềm trân quý, yêu thương nhau
ẢNH: NGỌC LONG
Khép lại chương trình là lúc các bạn từ khắp các lớp bắt đầu tìm nhau, trao cho nhau những đoạn ruy băng nhiều màu sắc. Trong đó, ruy băng vàng cho người khiến bạn cười nhiều nhất, ruy băng cam cho người muốn cảm ơn nhất, ruy băng xanh dương cho người mình muốn xin lỗi nhất, ruy băng hồng cho người mà mình không muốn rời xa nhất, và ruy đỏ cho chính bản thân mình vì đã không ngừng cố gắng.
ẢNH: NGỌC LONG
Những giọt nước mắt, cái ôm thật chặt dành cho nhau để san sẻ nỗi luyến tiếc là điều không thể thiếu trong giây phút chuẩn bị nói lời chia tay
ẢNH: NGỌC LONG
Nguyễn Bảo Dạ Huyền, học sinh lớp 12TH, cùng bạn bè chung lớp tự tin khoe chiếc sừng kỳ lân và đôi cánh cầu vồng. “Tụi em rất hãnh diện và hạnh phúc khi là thế hệ đầu tiên được diện lên mình đồng phục màu vàng, luôn có thể nổi bật dù đang ở bất kỳ đâu. Đây chính là chiếc ‘long bào’ của tụi em”, Huyền chia sẻ.
ẢNH: NGỌC LONG
Những cái ôm thắm thiết động viên nhau trước khoảnh khắc chuẩn bị rời xa tháng năm học trò
ẢNH: NGỌC LONG
Nguyễn Lý Nhã Thy, học sinh lớp 12CV2, Trưởng ban tổ chức, chia sẻ chương trình đã được khởi động ngay từ đầu năm học và duy trì hoạt động suốt cả năm học này. Tổng cộng có 99 thành viên tham gia tổ chức, tất cả đều là học sinh. Các bạn chia thành 5 ban chuyên trách: chương trình, văn nghệ, hành chính - hậu cần, thiết kế - kỹ thuật và truyền thông. Thy bộc bạch đây là lần đầu chuyên Lê Hồng Phong có một thế hệ mang màu áo vàng, và điều này đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ cả trong hình ảnh lẫn tinh thần. “Chúc mọi người sẽ luôn giữ được ngọn lửa của những khoảnh khắc trọn vẹn hôm nay, đó là sự tận tâm, quyết liệt cùng khát khao chinh phục những mục tiêu lớn. Chúng mình là thế hệ tiên phong, mạnh mẽ mở đường cho những đổi mới”, Thy tự hào.
ẢNH: NGỌC LONG
Lễ ra trường thuộc chương trình truyền thống khối 12 được tổ chức bởi học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đến nay đã đánh dấu 17 năm hoạt động và trở thành tiền đề cho các trường THPT khác tại TP.HCM cùng hưởng ứng. Ngoài lễ ra trường, chương trình cũng tổ chức chuỗi sự kiện xuyên suốt nhằm lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của học sinh cuối cấp như tiếp sức mùa thi, triển lãm tuổi học trò.
"Thế hệ của chúng em là thế hệ bản lĩnh, thích nghi nhanh và không ngừng đổi mới. Dù đối mặt với nhiều thay đổi, từ chương trình học đến cách hoạt động ngoại khóa, các bạn vẫn luôn đoàn kết, sáng tạo và chủ động đóng góp. Các nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng", Thy thủ thỉ.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hoc-sinh-truong-thpt-chuyen-le-hong-phong-bat-lay-uoc-mo-trong-ngay-ra-truong-185250523205532985.htm
Bình luận (0)