Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lan tỏa văn hóa đọc ở “Hội sách kí lô”

(Baothanhhoa.vn) - Nếu tri thức là tài sản chung của nhân loại thì việc khuyến đọc, lan tỏa văn hóa đọc không phải là nhiệm vụ của một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tại Thanh Hóa, những năm qua, bên cạnh sự quan tâm, nỗ lực từ phía các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức, nhiều bạn trẻ đã chung tay góp sức, thông qua việc làm thiết thực, ý nghĩa để thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Báo Thanh HóaBáo Thanh Hóa20/07/2025

Lan tỏa văn hóa đọc ở “Hội sách kí lô”

Trong không gian The Life Cafe, “Hội sách kí lô” được tổ chức 2 - 3 lần/năm với hàng nghìn đầu sách ở các thể loại, lĩnh vực.

Dịp cuối tuần vừa qua, ông chủ của The Life Cafe Nguyễn Văn Hoàng (38 tuổi) đã kết nối cùng với một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội tổ chức “Hội sách kí lô” ngay trong không gian quán cà phê của mình.

Hội sách lần này mang đến cơ hội tuyệt vời cho các bậc phụ huynh và các em nhỏ yêu sách ở Thanh Hóa khi tập hợp được hàng nghìn đầu sách thiếu nhi hay, đa dạng thể loại như: Truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện tranh; sách lịch sử, khoa học khám phá thế giới; sách kỹ năng sống giúp bé phát triển toàn diện; các loại sách tô màu, luyện chữ, tranh ghép... Ngoài ra, hội sách vẫn có rất nhiều đầu sách ấn tượng phục vụ đa dạng lứa tuổi. Sách bày bán ở đây bao gồm cả sách mới, sách cũ với nhiều mức giá, cách tính khác nhau theo kilôgam hay theo phần trăm giảm giá (30%, 50%, 70%...), nhưng nhìn chung đều rẻ hơn so với giá bìa. Sách được sắp xếp gọn gàng, phân loại để thuận tiện cho việc trải nghiệm, lựa chọn, mua sách của độc giả.

Chị Diệu Linh (33 tuổi, phường Hạc Thành) cùng chồng và các con tham gia hội sách từ khá sớm. Chị Linh biết đến hoạt động này từ lâu qua các bài chia sẻ trên mạng xã hội facebook nhưng nay mới có dịp đến trải nghiệm. “Công việc của mình cũng bận bịu lại vướng con nhỏ nên nhiều khi biết thông tin mà cũng không thu xếp đi được. Đến đây rồi, mình rất vui, có cảm giác như được sống chậm lại. Không gian quán xanh mát, nằm trong góc phố khá yên tĩnh. Sách thì đa dạng, nhiều chủ đề cho cả nhà lựa chọn hợp với sở thích, lứa tuổi” - chị Linh nhận định.

Điều khiến chị Linh vui hơn và có phần bất ngờ, đó là cả chồng và các con của chị đều tỏ ra rất “hợp tác”, hào hứng với hội sách. Nhất là 2 đứa nhỏ cứ quấn quýt vừa chọn sách vừa thủ thỉ với nhau về nội dung trong cuốn sách mà chúng đọc được. Chị Linh chia sẻ: “Gia đình mình nhất định sẽ quay lại trong các lần hội sách sau”.

Đây cũng là lần đầu tiên em Như Ngọc (17 tuổi, học sinh Trường THPT Quảng Xương 1) tham gia “Hội sách kí lô” tại The Life Cafe. Nhà của Như Ngọc cách địa điểm diễn ra hội sách khoảng 20km nên nhiều khi biết thông tin, muốn tham gia cũng đành chịu. Như Ngọc chia sẻ: “Em rất thích các thể loại truyện trinh thám, hồi ký, tiểu thuyết về gia đình, tình cảm. Bản thân em thích đọc sách nhưng chưa có điều kiện để thường xuyên mua sách hay tham gia các hội sách”.

“Hội sách kí lô” lần này diễn ra đúng dịp anh trai từ Hà Nội về nên Ngọc nhờ anh đưa đến. Tỉ mỉ dạo qua các bàn trưng bày sách, Ngọc lựa chọn được một số cuốn sách cho mình và đứa em nhỏ ở nhà. “Em hy vọng Thanh Hóa sẽ có thêm nhiều hội sách, sự kiện về sách như thế này được tổ chức tại các trường học, các địa phương để lan tỏa, kết nối, tạo điều kiện cho các bạn học sinh, các em nhỏ nông thôn như em được tiếp cận, tham gia” - Ngọc tâm sự.

Do diễn ra vào dịp cuối tuần nên hội sách càng về trưa lại càng đông người tham gia. Nhiều người đã khệ nệ ôm những cuốn sách mình tâm đắc lựa chọn lại quầy tính tiền. Có người, mục đích ban đầu đến The Life Cafe là để tận hưởng buổi sáng cuối tuần thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê, tán gẫu với vài người bạn nhưng thấy không khí hội sách đông vui quá cũng hăng hái “nhập cuộc”. Có những người chỉ vô tình đi ngang qua, thấy có hội sách nên tò mò ghé vào rồi thành ra “mê” luôn, loanh quanh cả tiếng đồng hồ để lựa sách mà chưa có ý định rời đi.

Anh Vũ Công Phương (40 tuổi), làm công việc kinh doanh tự do. Trong lúc đợi đối tác đến bàn công việc, anh tranh thủ tham gia hội sách, mua cho các con mấy cuốn truyện, sách về khoa học thường thức, phát triển kỹ năng. Anh Phương nói: “Mấy đứa trẻ con đang dịp nghỉ hè, cũng không có đi học thêm ở đâu nhiều nên thành ra lại sa đà vào ti vi, điện thoại. Thấy hội sách có nhiều đầu sách thiếu nhi nên tôi lựa mua, hy vọng phân tán bớt sự chú ý của bọn trẻ vào các thiết bị thông minh, bồi dưỡng thêm văn hóa đọc cho các con”.

Được biết, anh Nguyễn Văn Hoàng đã duy trì việc tổ chức “Hội sách kí lô” trong khoảng hơn 3 năm trở lại đây, đều đặn từ 2 - 3 lần/năm, mỗi lần hội sách diễn ra trong khoảng từ 4 - 5 ngày. Anh Hoàng bộc bạch: “Bản thân mình là một người yêu thích đọc sách, quan tâm đến việc phát triển văn hóa đọc. Trước đây, Thanh Hóa gần như vắng bóng các hội sách. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với sự lan tỏa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Thanh Hóa ngày càng có nhiều hội sách, các hoạt động về sách được tổ chức. Với mong muốn tạo nên không gian kết nối những người yêu sách, lan tỏa tình yêu sách với cộng đồng, để tất cả mọi người đều có thể mua sách với “giá mềm” mà không phải lo ngại vấn đề sách giả, sách lậu. Cùng với đó, tôi cũng muốn gia tăng trải nghiệm cho khách hàng khi đến với The Life Cafe”. Ngoài tổ chức “Hội sách kí lô”, The Life Cafe của ông chủ trẻ Nguyễn Văn Hoàng còn là địa điểm thường xuyên diễn ra các workshop dạy cắm hoa, chương trình ca nhạc ngoài trời..., từ đó dần định hình một không gian văn hóa kết hợp quán cà phê.

Từ không gian một hội sách đã cho thấy rất nhiều tín hiệu tích cực về mức độ lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng về sách, đọc sách và văn hóa đọc. Anh Hoàng cho biết thêm: “Qua hơn 3 năm duy trì việc tổ chức hội sách, mình cảm nhận nhiều người dân Thanh Hóa, từ các cụ già cho đến các bạn trẻ luôn có tình yêu, niềm đam mê, quan tâm đến việc đọc sách. Bản thân mình cảm thấy rất vui khi có thể góp phần kết nối, lan tỏa tình yêu, sự quan tâm ấy thông qua việc tổ chức hội sách. Đây cũng là động lực để mình và các cộng sự tiếp tục duy trì, phát triển hội sách thêm nữa, từ việc sắp xếp, bài trí không gian đẹp mắt, khoa học hơn, tiếp tục tìm kiếm, bổ sung các đầu sách hay, chất lượng để đáp ứng nhu cầu của mọi người khi tham gia hội sách...”.

Bài và ảnh: Hoàng Linh

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/lan-toa-van-hoa-doc-o-hoi-sach-ki-lo-255318.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

PIECES of HUẾ - Mảnh ghép của Huế
Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm