
Các bên đã tức tốc với nỗ lực đưa thương vụ về đích ở ngày cuối. Liverpool đồng ý chi hơn 35 triệu bảng kèm các điều khoản phụ để thuyết phục đối tác. Họ chấp nhận yêu cầu của Palace, để CLB này hưởng 10% trên tổng số tiền nếu Liverpool bán Guehi trong tương lai. Trung vệ tuyển Anh cũng đồng ý các điều khoản cá nhân với The Kop. Trên trang cá nhân, anh đăng thông điệp chia tay Palace.
Trong thời gian đó, thậm chí Liverpool còn làm thủ tục đăng ký anh thi đấu ở Premier League 2025/26 dưới màu áo của họ. Nhưng sau cùng, tất cả "xôi hỏng bỏng không" vì Crystal Palace. CLB này từ chối vào phút chót với lý do không tìm được người thay thế cho Guehi.
Thực ra, họ đã có kế hoạch khỏa lấp vị trí mà trung vệ tuyển Anh để lại. Nhưng ưu tiên số 1 của Palace là Julio Igor bất ngờ chọn gia nhập West Ham. Trong bối cảnh chỉ còn vài giờ nữa sẽ đóng cửa sàn chuyển nhượng, HLV Oliver Glasner nhất quyết không để Guehi ra đi. Ông hiểu rằng mình không thể tìm ra người thay thế trung vệ tuyển Anh, ít nhất là đến tháng 1 năm sau.

Trước sức ép từ Glasner, ban lãnh đạo Palace đành đi đến một quyết định khó khăn, là từ chối Liverpool. Chắc chắn The Kop không thể vui với bước ngoặt này. Nhưng dù sao thì họ vẫn không quá lo lắng. 2 ngày trước, Liverpool đã chiêu mộ được trung vệ cao 1m95, Giovanni Leoni với giá 25 triệu bảng.
Liverpool chốt sổ mùa hè sôi động với tổng chi lên tới 417 triệu bảng, lớn nhất thế giới. Các tân binh của họ gồm Wirtz, Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni và đặc biệt là thương vụ kỷ lục Alexander Isak (130 triệu bảng).

Đánh bại Liverpool trên chấm 11m, Crystal Palace đoạt Siêu cúp Anh

Nhận định Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 10/8: Phô diễn sức mạnh

Darwin Nunez chính thức rời Liverpool, sang Saudi Arabia so tài cùng Ronaldo
Nguồn: https://tienphong.vn/liverpool-bi-lat-keo-o-gio-chot-hut-mat-trung-ve-doi-tuyen-anh-post1774821.tpo
Bình luận (0)