Thời gian gần đây, nhiều người dân ở xóm Xuân Đồng (phường Vinh Phú), tỏ ra ngạc nhiên khi trên những thửa đất nông nghiệp ở cuối xóm, bỗng xuất hiện con đường bê tông mới mẻ. “Chúng tôi cũng không biết có phải chính quyền làm con đường này hay không? Chỉ biết là họ làm lúc nửa đêm, sáng ra người dân đi thể dục thì thấy xong xuôi rồi”, một người dân ở xóm Xuân Đồng nói.
Vinh Phú là phường mới, được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 4 phường, xã cũ gồm: Các phường Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Đức và xã Nghi Ân. Trong đó, xóm Xuân Đồng này trước đây thuộc về phường Nghi Đức. Theo ghi nhận của phóng viên, con đường bê tông này dài khoảng 90m, rộng hơn 5m, chạy cắt qua 8 thửa đất nông nghiệp của người dân. Mép còn lại bên kia đường tiếp giáp với thửa đất trồng cây lâu năm.

Con đường mới này được nối từ khu tái định cư Nghi Đức, băng qua những ruộng lạc của người dân trong xóm để đi vào những thửa đất vườn. Theo bản đồ quy hoạch của phường Nghi Đức cũ, xung quanh con đường không có thửa đất ở nào. “Chúng tôi được biết, trước đây có nhóm người về đây mua một số thửa đất vườn ở cuối xóm, gần với khu tái định cư Nghi Đức. Nhưng những thửa đất vườn này lại không có lối ra. Có thể họ lén lút làm con đường này để có thể được chuyển đổi khu đất vườn đó thành đất ở”, người đàn ông nhiều năm sinh sống gần khu vực này nói thêm.
Theo tìm hiểu của phóng viên, con đường này được làm trong đêm khuya 22/6. Khoảng 23h, công nhân và máy móc được huy động đến, rốt ráo làm việc và hoàn thành con đường trước lúc trời sáng. Ông Nguyễn Chiến Thắng - xóm trưởng xóm Xuân Đồng cho biết, ông chỉ biết con đường này khi nó đã làm xong, sau khi nhận được phản ánh từ người dân. “Sau đó, tôi đã báo cáo lên UBND phường Nghi Đức cũ”, ông Thắng nói. Tuy nhiên, ông Thái Huy Trường - Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Nghi Đức cũ lại cho biết, ông không nhận được thông tin này. Sau khi tổ chức chính quyền 2 cấp, ông Trường hiện là cán bộ Văn phòng UBND phường Vinh Phú.

Có mặt tại con đường vào chiều 2/7, ông Nguyễn Xuân Tuấn (52 tuổi, ở phường Vinh Phú), tự nhận là người đã làm con đường bê tông này. Ông Tuấn thừa nhận sai khi chưa xin phép chính quyền địa phương nhưng đã làm con đường này, đồng thời có “lấn một chút" xuống đất nông nghiệp trồng lạc của người dân. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng, khu vực này trước đây đã từng có đường.
“Thật ra tôi cũng được nhờ để làm đường này. Tôi có người em từng sinh sống ở thửa đất vườn phía trong, nay em ấy đã chuyển đi nơi khác. Khu vực này trước đây cũng đã có con đường cũ dẫn vào nhà em tôi, nay tôi chỉ đổ bê tông chồng lên thôi. Chỉ là đường đổ hơi rộng, có lấn sang đất nông nghiệp. 8 hộ dân có đất nông nghiệp cũng tạo điều kiện, cũng không phải bỏ tiền để mua của họ đâu”, ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, theo người dân xóm Xuân Đồng, khu vực này trước đây không có đường, mà chỉ là bờ ruộng rất hẹp để người dân canh tác. Các thửa đất vườn ở bên trong cũng chưa từng có nhà, chưa từng có ai sinh sống. Tương tự, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Vinh Phú sau khi rà soát bản đồ cũng cho biết, khu vực đó không phải đường mà chỉ là bờ ruộng.
Ông Nguyễn Thế Thân - Chủ tịch UBND phường Vinh Phú cho biết, do phường mới vận hành được ít ngày nên chưa nắm được sự việc này. Chúng tôi sẽ cử cán bộ đi kiểm tra và xử lý. /.
Nguồn: https://baonghean.vn/loi-dung-thoi-diem-chuyen-giao-tu-y-mo-duong-tren-dat-nong-nghiep-10301476.html
Bình luận (0)