Hoàn cảnh của 2 con đỡ đầu đều rất khó khăn. Cháu Nguyễn Ngọc Yến (2012), đang học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thông, mồ côi bố từ nhỏ. Bố Yến là ngư dân bị tai nạn trên biển, mất từ năm 2017. Mẹ đẻ của Yến sau đó đã có gia đình mới. Yến ở với bà nội đã ngoài 80 tuổi. Từ ngày được Lữ đoàn 957 nhận đỡ đầu, Yến đã vui vẻ, tự tin và chăm ngoan, học tập mỗi ngày khá lên.
Nữ sinh Phạm Thị Mỹ Dung (SN 2009), đang học lớp 10, Trường bổ túc Phan Bội Châu cũng mồ côi bố. Bố Mỹ Dung bị tai nạn trên biển, mất năm 2022. Dung sống với mẹ và bà ngoại, nhưng bà ngoại Dung từ ngày bị tai biến, chỉ nằm 1 chỗ. Số tiền làm thuê của mẹ Dung chắt chiu mỗi ngày vẫn thiếu hụt cho bữa cơm gia đình có 2 chị em Dung và bà ngoại bị bệnh nặng. Mấy năm qua, gia đình Dung vẫn thuộc hộ nghèo.
Đoàn công tác trao tặng sách vở, đồ dùng học tập động viên con đỡ đầu Phạm Thị Mỹ Dung trước thềm năm học mới
Thượng tá Hàn Xuân Lâm, Phó Chính ủy Lữ đoàn đã ân cần chia sẻ, thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của gia đình 2 con đỡ đầu và động viên cháu tiếp tục cố gắng, chăm ngoan, học tập tốt trong năm học tới. Đoàn công tác cũng tặng 2 con đỡ đầu đồ dùng học tập, sách vở và 3 triệu đồng cho mỗi cháu.
Thực hiện hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân", Lữ đoàn 957 đang nhận đỡ đầu cho 2 cháu gái mồ côi cha. Mỗi tháng Lữ đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng/cháu. Ngoài ra, vào các dịp Lễ, Tết, năm học mới, đơn vị trực tiếp đến thăm, động viên, chia sẻ, giúp các cháu từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/lu-doan-957-dong-vien-con-do-dau-tu-tin-buoc-vao-nam-hoc-moi-20250813212059311.htm
Bình luận (0)