Jobe Bellingham ghi bàn và ăn mừng dưới cái nắng gay gắt tại Ohio - Ảnh: AFP
Cho đến lúc này, Dortmund đang có phong độ kém thuyết phục tại FIFA Club World Cup. Ở trận ra quân, họ hòa không bàn thắng trước Fluminense.
Đến lượt trận thứ 2 của bảng F kết thúc rạng sáng 22-6, chỉ phải gặp đại diện của Nam Phi là Mamelodi Sundowns, Dortmund phải rất chật vật mới giành được thắng lợi 4-3. Trong đó người em trai của Jude Bellingham là Jobe Bellingham đóng góp một bàn cho đội bóng nước Đức.
Đó là trận đấu mà Dortmund chỉ kiểm soát bóng có 40%, sút 8 lần. Con số này thấp hơn đáng kể khi mà Mamelodi Sundowns kiểm soát 60% và tung ra số cú sút gấp đôi. Nhưng một trong những lý do khiến Dortmund chơi không tốt được cho là bởi nắng nóng tại Mỹ.
Trận đấu mới đây nhất của họ diễn ra trên sân TQL tại Cincinnati (Ohio), và giờ bắt đầu là đúng… 12h trưa. Theo TNT Sports, nhiệt độ trên sân lúc này là 30,5 độ C với nắng nóng gay gắt.
Các cầu thủ dự bị của Dortmund phải trốn vào phòng thay đồ vì thời tiết khắc nghiệt - Ảnh: DORTMUND
Với một đội bóng châu Âu, đây là điều kiện khắt nghiệt để thi đấu, kể cả có quãng thời gian nghỉ uống nước (cooling break) ở giữa mỗi hiệp.
Cũng vì thời tiết này mà trong hiệp 1, hàng ghế dự bị của Dortmund gần như trống trơn khi các cầu thủ bỗng "mất tích". Trên mạng xã hội X, đội bóng này cho biết các cầu thủ đã phải trốn vào phòng thay đồ để xem trận đấu vì không chịu nổi nắng nóng khắc nghiệt.
Sau trận, HLV Niko Kovac cũng than phiền về điều kiện thi đấu bất lợi. Ông cho biết: "Chúng tôi đã rất vất vả để chống chọi với nhiệt độ cao và chiến đấu với một đối thủ chịu đựng thời tiết tốt hơn (Mamelodi Sundowns đến từ châu Phi). Chúng tôi đến với Club World Cup với hy vọng vô địch, nhưng điều kiện này quá khó cho cả đội".
Nguồn: https://tuoitre.vn/ly-do-ky-quac-khien-bang-ghe-du-bi-cua-dortmund-mat-tich-tai-fifa-club-world-cup-20250622085529824.htm
Bình luận (0)