Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mái ấm nơi vùng cao – điểm tựa để giáo viên an tâm gắn bó với nghề

GD&TĐ - Những mái nhà công vụ đã và đang trở thành điểm tựa tinh thần quý giá cho nhiều thầy cô giáo đang công tác tại vùng sâu vùng xa.

Báo Giáo dục và Thời đạiBáo Giáo dục và Thời đại07/07/2025

Hành trình giữ lửa yêu nghề nơi vùng cao

Cách đây hơn 20 năm, khi Trường THPT Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhiều giáo viên từ miền xuôi đã tình nguyện lên công tác, họ chấp nhận xa quê, xa gia đình để đồng hành cùng học trò vùng cao.

Do điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, các thầy cô phải ở lại trong khu nhà công vụ của trường – những dãy nhà cấp 4 khép kín được xây dựng từ năm 2004 và 2006. Sau hơn 16 năm sử dụng, hai dãy nhà xuống cấp nghiêm trọng: mái tôn mục nát, tường bong tróc, nền ẩm mốc, không đảm bảo an toàn cho sinh hoạt.

Trước thực trạng đó, năm 2022, nhà trường đã tham mưu với Sở GD&ĐT Thái Nguyên để kêu gọi nguồn lực xã hội hóa. Với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng, công trình cải tạo hai dãy nhà công vụ được hoàn thiện, mang lại không gian sinh hoạt an toàn, khang trang cho 23 cán bộ, giáo viên đang sinh sống tại khu tập thể.

Bà Nông Thị Hảo – Hiệu trưởng Trường THPT Định Hóa chia sẻ: “Việc cải tạo nhà công vụ không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống mà còn tạo sự yên tâm, động lực để giáo viên chuyên tâm công tác, đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa.”

Khu nhà công vụ sau cải tạo được bổ sung thêm sân chơi cho con em giáo viên, khu vườn nhỏ để tăng gia sản xuất. Những tiện ích tuy nhỏ nhưng góp phần làm ấm thêm tình đồng nghiệp, giúp thầy cô gắn bó với mái trường như mái nhà thứ hai.

Còn tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên hoàn cảnh của cô Nguyễn Thị Thu Song, giáo viên lớp mẫu giáo 3 tuổi B, trường Mầm non An Khánh cũng khiến nhiều người xúc động.

Sau hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục, chồng mất vì bệnh hiểm nghèo, cô Song trở thành trụ cột duy nhất nuôi hai con nhỏ. Gia đình cô vừa mới thoát nghèo, trong khi thu nhập lại chỉ vỏn vẹn từ đồng lương giáo viên.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cuối năm 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng LĐLĐ huyện Đại Từ và Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã hỗ trợ cô Song xây dựng “Mái ấm Công đoàn” trị giá 30 triệu đồng. Cùng với sự đóng góp của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các tổ chức đoàn thể, sau gần 5 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 khang trang diện tích gần 100m² đã hoàn thiện.

“Tôi thật sự xúc động và biết ơn khi nhận được sự quan tâm từ các cấp, ngành. Từ nay, mẹ con tôi không còn phải lo lắng khi mưa to gió lớn. Tổ ấm mới giúp tôi thêm động lực để vượt khó vươn lên, tiếp tục gắn bó với nghề” – cô Song nghẹn ngào chia sẻ.

c0ddbbca-e740-4250-a74c-365ef44410da.jpg
Ngành Giáo dục Thái Nguyên khánh thành nhà công vụ cho giáo viên Trường THPT Định Hóa.

Lan tỏa yêu thương, tiếp sức nghề giáo

Tại Trường THCS & THPT Bình Trung, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên cũng là điểm sáng trong công tác hỗ trợ nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu. Trường được thành lập từ năm 2006, nhiều giáo viên phải sinh hoạt trong khu nhà gỗ xuống cấp, mối mọt nghiêm trọng.

Trước nhu cầu cấp bách về nơi ở cho cán bộ, giáo viên, năm 2023, Công đoàn ngành các trường đại học đã hỗ trợ xây dựng 1 nhà cấp bốn ba gian cho 9 giáo viên. Tiếp đó, tháng 11/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiếp tục hỗ trợ 2 nhà ở công vụ gồm 16 phòng (mỗi phòng rộng 21,4m², đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, trần chống nóng và cửa thoát hiểm), cùng với nhà bếp tập thể và khu vệ sinh khép kín.

Chỉ sau hơn 13 ngày thi công, toàn bộ công trình trị giá 1,1 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Những dãy phòng khang trang thay thế cho căn nhà gỗ cũ kỹ đã mang lại niềm vui, sự an tâm cho các thầy cô bám trường, bám lớp.

Ông Vũ Đức Mẫn – Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: “Sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị không chỉ giúp nhà trường giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với đội ngũ giáo viên vùng sâu. Đây là động lực lớn để thầy cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.”

Những mái ấm công đoàn, những khu nhà công vụ không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, sẻ chia trong toàn xã hội dành cho đội ngũ nhà giáo – những người đang âm thầm cống hiến vì thế hệ tương lai. Ở những vùng khó khăn sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, ngành giáo dục, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp đã tạo nên một mạng lưới hỗ trợ thiết thực, bền vững.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/mai-am-noi-vung-cao-diem-tua-de-giao-vien-an-tam-gan-bo-voi-nghe-post738710.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm