Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mãi mãi một tình yêu

Năm 2009, tôi quyết định từ bỏ Sài Gòn quay về lập nghiệp và gắn bó Báo Quảng Nam với mong muốn được sống và làm việc trên chính quê hương...

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam30/06/2025

TÁC GIẢ
Tác giả (bên phải) trong một chuyến thiện nguyện đến với người dân xã kết nghĩa của Báo Quảng Nam, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My.

Tôi thật may mắn khi quay về và được làm việc dưới mái nhà Báo Quảng Nam, nơi mà mọi thước đo năng lực đều nằm trong bản thân mỗi người. Đối với Ban Thư ký Tòa soạn Báo in, tất cả thành viên làm việc với trách nhiệm cao nhất, gắn kết bằng tinh thần tập thể. Chúng tôi yêu thương nhau như trong một gia đình, gắn bó và cùng trưởng thành.

Những ngày cận kề sáp nhập, chúng tôi cứ gặp nhau lại hỏi nhau câu “đi hay ở?”. Thế nhưng dù chọn lựa thế nào, chúng tôi vẫn mãi một tình yêu với danh xưng Quảng Nam, tên của vùng đất, tên của tờ báo Đảng địa phương được bạn đọc yêu quý - tình yêu lớn của những con người làm báo trên mảnh đất kiên trung.

Sự kỳ vọng về một thành phố mới, cực tăng trưởng mới của đất nước đang được nhân dân hai tỉnh, thành phố gửi gắm đến lãnh đạo thành phố. Và đó cũng là kỳ vọng của chính chúng tôi, những người làm nhiệm vụ tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân, cũng như đưa tiếng nói của các tầng lớp nhân dân đến với lãnh đạo thành phố mới.

Chúng tôi - những người làm truyền thông chính sách mong rằng sẽ đưa được tiếng nói, nguyện vọng của người dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến với lãnh đạo thành phố trong bối cảnh địa hình rộng lớn, dân số đông và nhiều vùng của Quảng Nam vẫn còn nhiều khó khăn cần được lắng nghe, thấu hiểu.

Trong thời gian ban đầu, dự lường sẽ có nhiều cách trở, nhưng sự kỳ vọng vào một chính quyền gần dân, lắng nghe nhân dân sẽ là hiện thực như định hướng của các cấp đã đặt ra trong việc sắp xếp địa giới hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tôi xin cảm ơn Báo Quảng Nam! Cảm ơn quê hương Quảng Nam! Mãi mãi một tình yêu!

Nguồn: https://baoquangnam.vn/mai-mai-mot-tinh-yeu-3199980.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm