Trong mạch nguồn tri ân ấy, Huế ngày nay Cuối tuần số 30 còn có các bài: Hiệu quả từ “5 rõ” và “3 cứng” (tác giả Đan Duy); Huế “có một phần xương thịt của em tôi” (tác giả Phạm Phú Phong); Lặng lẽ mà đong đầy yêu thương (Góc ảnh Huế của tác giả Bảo Châu).
Bàn đến câu chuyện liên quan đến bệnh liên cầu lợn, ở mục Góc nhìn, qua bài viết Cảnh giá, nhưng không hoảng loạn tác giả Hiền An một lần nữa lan tỏa thông điệp: “Cần khẳng định là không hề có một lệnh cấm mua bán, vận chuyển, tiêu thụ thịt lợn nào được chính quyền ban ra. Tuy nhiên, vì tâm lý lo lắng, mức tiêu thụ thịt lợn ở một số địa bàn đã sụt giảm một cách “thê thảm”… Quả là oan cho thân phận con lợn và người nuôi, người bán thịt lợn. Chính vì những lẽ đó, nếu chọn thịt có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chức năng xác nhận kiểm dịch; thịt được nấu chín, không sử dụng tiết canh, nội tạng, thịt hoặc các sản phẩm từ thịt lợn sống, tái… thì người tiêu dùng có thể an tâm để không phải bỏ qua một cách đáng tiếc nguồn thực phẩm thân quen và bổ dưỡng này”.
Ở trang Kinh tế & Phát triển, tác giả Hữu Phúc bày tỏ những trăn trở khi giới thiệu về xu hướng du lịch chậm ở thành phố Huế qua bài Đi chậm, cảm sâu: Với du lịch chậm, cần du khách ở lại lâu hơn, thoải mái hơn, và kết nối nhiều hơn với thiên nhiên cũng như đời sống nhân văn của Huế. Để làm được điều đó, cần tập trung vào các giải pháp khắc phục những thách thức, không chỉ về hạ tầng mà còn từ chính nhận thức, định kiến cố hữu của du khách về Huế, chẳng hạn như: “Xứ mưa buồn”, “thời tiết khắc nghiệt”, “không có gì chơi”, hay quan niệm rằng Huế chỉ có các di tích hoặc “đi nửa ngày là hết”…
Ở trang văn hóa - nghệ thuật, Huế ngày nay Cuối tuần số 29 có bài Kỳ vọng về một bảo tàng xứng tầm (tác giả Liên Minh); Phát huy giá trị di sản gắn liền với danh nhân Đặng Huy Trứ (tác giả Nhật Minh); Bờ sông xanh (tác giả Hồ Đăng Thanh Ngọc); Người dân Huế đang sống trong "resort khổng lồ" (tác giả Bùi Ngọc Long).
Huế ngày nay Cuối tuần có 12 trang. Cùng với những mục trên, số này còn có các nội dung hấp dẫn khác như: Trong khu vườn của mẹ (Bùi Việt Phương); Bản sắc Nghĩa Dũng Karate-Do (tác giả Hàn Đăng); Sự trở lại của một cái tên (tác giả Phi Tân); Vị thế Việt Nam sau 30 năm gia nhập ASEAN (tác giả Lê Nguyên Anh).
Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 30, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao/bao-cuoi-tuan, từ ngày 27/7.
Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/moi-don-doc-hue-ngay-nay-cuoi-tuan-so-30-ra-ngay-24-7-155971.html
Bình luận (0)