Tại Live Stage 5 của chương trình “Em xinh say hi”, Saabirose – thí sinh vừa giành cơ hội hồi sinh – đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi MC Trấn Thành đặt câu hỏi về tiết mục sắp tới. Cô thẳng thắn thừa nhận, bản thân lo sợ sẽ làm các đồng đội thất vọng nếu không thể hiện tốt nhất có thể. “Em sợ sẽ làm cho các chị thất vọng nếu như không làm tốt nhất có thể”, Saabirose chia sẻ vừa quyết tâm vừa lo âu.
Lần trở lại này, Saabirose chọn một hướng đi táo bạo: Hóa thân thành một “kẻ phản diện” để kể câu chuyện của mình. Cô cho biết, ý tưởng này bắt nguồn từ niềm yêu thích với các nhân vật “người xấu” trong truyện cổ tích từ khi còn nhỏ.
“Ít ai kể câu chuyện về người xấu, nhưng phía sau họ lại có những câu chuyện rất ý nghĩa. Em muốn khán giả thấy được một góc nhìn khác, để hiểu rằng người xấu cũng có lý do để trở thành như vậy”, Saabirose chia sẻ.
Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, lựa chọn này còn phản ánh nội tâm của Saabirose – một nghệ sĩ trẻ không ngại đào sâu vào những vùng cảm xúc ít được nhắc tới. Cô muốn biến “vai phản diện” thành một phép ẩn dụ cho những góc tối, những tổn thương và cả sự kiên cường bên trong mỗi con người. Với cô, đây là cách thể hiện sự đồng cảm và mở ra cuộc đối thoại với khán giả về những điều tưởng chừng khó chạm tới.
Sự xuất hiện trở lại của Saabirose nhận được sự kỳ vọng từ cả ban giám khảo và đồng đội. MC Trấn Thành dành lời động viên, nhấn mạnh rằng việc dám lựa chọn một câu chuyện “người xấu” đòi hỏi bản lĩnh và cá tính nghệ thuật rõ rệt. Điều này càng ý nghĩa hơn khi Saabirose đang ở trạng thái “hồi sinh” – cơ hội thứ hai để chứng minh bản thân.
Trong bối cảnh Live Stage 5 quy tụ 16 thí sinh với nhiều concept sáng tạo, Saabirose được kỳ vọng tạo được dấu ấn riêng bằng câu chuyện đậm chất tự sự và khác biệt.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/mot-em-xinh-bi-loai-lo-lang-khi-duoc-quay-tro-lai-chuong-trinh-3371665.html
Bình luận (0)