![]() |
Tiểu thương chợ Na Rì làm vệ sinh để trở lại hoạt động sau mưa lũ. |
Tại khu chợ đầu mối Na Rì, nơi từng tấp nập nhất vùng, sau lũ là nhiều dãy quầy bán hàng sập xuống, hàng hóa lẫn trong bùn đất. Khắp nơi là mùi ẩm mốc, rác rưởi, tiếng người dọn dẹp xen tiếng khóc nghẹn.
Bà Trần Thị Lánh, một tiểu thương gần 40 năm bán hàng ở đây, vừa giặt lại mớ quần áo ướt sũng vừa khóc, cho biết: Lũ đến nhanh lắm, chỉ một lúc là nước đã ngập đến ngang ngực. Hàng hóa, quần áo, đồ đạc trôi và hỏng hết rồi. Tôi chưa bao giờ thấy nước dâng nhanh như thế.
Ông Hoàng Minh Giáp, tiểu thương kinh doanh ở chợ mối run giọng: Tôi sinh ra ở đây, mấy chục năm rồi chưa từng chứng kiến cảnh này. Nước lên nhanh đến mức không kịp chạy. Nó tràn vào như dòng thác lũ luôn. Hàng hóa ngập hết. May nhà tôi đồ nhôm, nhựa nên không ảnh hưởng nhiều, nhưng những quầy bán đồ vải và giấy là hỏng hết.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Chợ Na Rì, thiệt hại lần này là rất nặng nề. Cả chợ có hơn 160 hộ kinh doanh. Mưa lũ khiến chợ bị ngập sâu, do nước dâng quá nhanh nên không kịp di dời thiết bị, hàng hóa. Công ty đang huy động toàn bộ nhân lực phối hợp với chính quyền hỗ trợ bà con dọn dẹp, để khôi phục hoạt động sớm nhất.
![]() |
Người dân thôn Yến Lạc lau chùi đồ đạc, những vật dụng ít ỏi còn sót lại sau trận lũ. |
Có mặt tại thôn Yến Lạc, chúng tôi thấy dấu vết của trận lũ còn in đậm trên tường nhà của các hộ dân, vệt nước cao hơn đầu người. Đồ đạc ngổn ngang, các hộ dân chia nhau người thì ở nhà, người thì ra chợ, để cứu vớt những gì còn có thể.
Trưởng thôn Yến Lạc Nguyễn Đức Thịnh kể lại: Nước lên nhanh lắm. Tôi và mấy anh em trong thôn phải gõ cửa từng nhà, hô bà con chạy lũ. Người già thì di chuyển sang những nhà cao hơn để trú tạm. Toàn thôn có hơn 200 hộ dân bị ngập, nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.
Sau lũ, người dân quay lại, chỉ còn lại bùn, rác và những đồ đạc hư hỏng. Có nhà đang xây dựng, không kịp chuyển vật liệu đi, sau cơn lũ thiệt hại khá lớn. Những hộ ngập sâu lên tận mái nhà, đồ điện, vật dụng hỏng vô kể… Nhưng trong khó khăn ấy, họ vẫn cùng nhau khắc phục, nỗ lực để vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
![]() |
Người dân cùng chính quyền chung tay khắc phục hậu quả sau lũ. |
Ngay khi nước rút, UBND xã Na Rì đã thành lập 4 tổ công tác xuống các điểm ngập nặng, huy động toàn bộ lực lượng Dân quân, đoàn viên, thanh niên... cùng giúp dân dọn dẹp, thu gom rác, khử khuẩn môi trường.
Bà Bùi Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Na Rì, cho biết: Trước mắt, xã đang tập trung giúp dân dọn dẹp bùn đất, khôi phục lại trường học, khu chợ và các hộ bị thiệt hại nặng. Bên cạnh đó thực hiện các biện pháp phun tiêu độc khử trùng để đảm bảo môi trường, phòng, chống dịch bệnh...
Sau những ngày bùn lầy ngập ngụa, cấp ủy, chính quyền và người dân lại đang chung tay khắc phục. Trong khó khăn, người dân Na Rì vẫn giữ vững nghị lực và niềm tin. Cơn lũ lịch sử sẽ còn được nhắc đến như một ký ức buồn, nhưng cũng là minh chứng cho tinh thần kiên cường, đoàn kết của con người nơi đây.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/na-ri-khan-truong-khac-phuc-thiet-hai-mua-lu-12d757f/
Bình luận (0)