Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người Đà Nẵng nghĩa tình hướng về đồng bào vùng bão, lụt

Trong những ngày qua, người dân Đà Nẵng đã cùng nhau chung tay quyên góp, ủng hộ, sẵn sàng lên đường giúp đỡ đồng bào vùng bão, lũ. Những hành động sẻ chia ấy là minh chứng sống động cho tinh thần hào hiệp, nghĩa tình của người Đà Nẵng.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng09/10/2025

z7091018503639_c99d8cd0308f49b7e0fa578de1df193d.jpg
Người Đà Nẵng ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con vùng thiên tai. ẢNH: SONG THANH

Sẵn sàng đến vùng thiệt hại

Chia sẻ với đồng bào bão lũ miền Trung, Đội SOS Đà Nẵng đã đăng tải bài kêu gọi hỗ trợ kinh phí, quyên góp hiện vật để trực tiếp ra các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề Hà Tĩnh, Nghệ An cứu trợ. Lời kêu gọi nhanh chóng lan tỏa đến cộng đồng địa phương.

Đông đảo người dân Đà Nẵng, từ cụ già đến các bạn trẻ đã không ngần ngại tận tay mang những thùng mì tôm, nước suối, chăn ấm, nhu yếu phẩm đến điểm tập kết, chung tay góp sức cùng Đội SOS Đà Nẵng lên đường.

Hai điểm tiếp nhận được đặt tại số 34 Mỹ An (phường Ngũ Hành Sơn) và 26 Tôn Đức Thắng (phường Thanh Khê) luôn tấp nập người dân ra vào mang hàng hóa hỗ trợ.

Ngay trong đêm 4/10, Đội SOS Đà Nẵng đã khẩn trương lên đường thực hiện hành trình cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đ Đội SOS Đà Nẵng
Đội SOS Đà Nẵng trao quà cho bà con tại những vùng ảnh hưởng nặng nhất. ẢNH: Đội SOS Đà Nẵng cung cấp.

Anh Đặng Ngọc Tiến (thành viên Đội SOS Đà Nẵng) chia sẻ: “Không quản ngại đêm tối, đường sá ngập lụt phải di chuyển rất khó khăn, các thành viên trong đội đã gấp rút chất hàng, kiểm tra vật phẩm, xuất phát với tinh thần khẩn trương, kịp thời. Hành trình không chỉ mang theo hàng trăm suất quà thiết yếu, mà còn chứa đựng sự sẻ chia tình cảm đong đầy của người Đà Nẵng gửi đến đồng bào vùng bão lũ”.

Đội SOS Đà Nẵng đã có mặt tại xã Tân Kỳ và xã Trường Thọ (tỉnh Nghệ An), trao tặng mỗi xã 100 phần quà cùng tiền mặt hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại xã Lam Thành và xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), đội cũng trao mỗi xã 50 phần quà kèm 500 ngàn đồng tiền mặt. Nhiều nhóm thiện nguyện khác cũng tích cực đồng hành Đội SOS Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm Nhóm thiện nguyện Hoa Từ Bi (Đà Nẵng) vì bận công việc cá nhân không thể trực tiếp ra miền Trung cứu hộ nhưng đã kêu gọi hàng tấn nhu yếu phẩm để gửi Đội SOS Đà Nẵng chuyển đến bà con.

Sự đồng hành của anh Tuấn góp phần không nhỏ vào nguồn lực chung, giúp Đội SOS Đà Nẵng có thêm nguồn lực cần thiết để kịp thời trao tận tay cho bà con.

Hành động vì nghĩa đồng bào

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, Nhóm thiện nguyện Tôi yêu vùng cao do anh Huỳnh Bá Diện đứng đầu đã phát động chiến dịch kêu gọi sự chung tay của nhà hảo tâm kịp thời cứu trợ bà con vùng bão lũ.

558654586_1326739119238106_893322344753552624_n.jpg
Học sinh sẻ chia với đồng bào bị thiên tai. ẢNH: SONG THANH

Những bài viết kêu gọi trên facebook cá nhân anh Huỳnh Bá Diện đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng mạng.

Anh Diện xúc động chia sẻ: “Chúng tôi biết rằng mình không thể làm điều gì quá lớn lao, nhưng với sự góp sức của cộng đồng, mỗi người một chút, sẽ tạo thành nguồn lực mạnh mẽ để giúp bà con vùng bão lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Chuyến cứu trợ đồng bào Nghệ An của nhóm anh Diện khởi xướng đang được gấp rút chuẩn bị, tất cả vật phẩm quyên góp sẽ được tập kết đầy đủ, phân loại kỹ càng để trao tận tay đồng bào những vùng bị thiệt hại.

Dự kiến, Nhóm thiện nguyện Tôi yêu vùng cao sẽ trao 500 thùng mì tôm, 500 bao gạo, 1.000 áo phao, 500 gói lương khô, quần áo, chăn ấm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình vẫn đang tiếp tục nhận đóng góp từ các cá nhân, đơn vị với tất cả tấm lòng hướng về miền Trung.

Anh Huỳnh Bá Diện cho biết, với nguyên tắc kêu gọi rõ ràng, quyên góp được bao nhiêu, đoàn thiện nguyện sẽ cân đối trao bấy nhiêu, minh bạch, trực tiếp, thiết thực.

Thời gian khởi hành của nhóm là tối thứ Sáu, ngày 10/10, các thành viên tham gia chuyến đi sẽ tự túc chi phí đi lại, ăn ở nhằm đảm bảo toàn bộ nguồn lực quyên góp được tập trung tối đa cho hoạt động cứu trợ.

“Các tình nguyện viên trong đoàn hiểu rằng, trong lúc hoạn nạn, bà con vùng ảnh hưởng thiên tai đang rất cần sự quan tâm chia sẻ kịp thời. Mỗi phần quà là một tấm lòng, chúng tôi sẽ cố gắng mang yêu thương ấy đến đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc”, anh Diện nói.

Tại Trường THPT Tây Giang, buổi chào cờ sáng thứ Hai vừa qua trở nên đặc biệt ý nghĩa khi cô Arâl Mai Tình, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng thầy cô giáo và toàn thể học sinh đã chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Cô Arâl Mai Tình xúc động chia sẻ: “Những đồng tiền được quyên góp là tấm lòng sẻ chia của các học trò nơi miền núi Tây Giang với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tiếp thêm niềm tin, hơi ấm cho đồng bào vùng lũ”.

Ngoài ra, rất nhiều tổ chức như Nhóm thiện nguyện Hand in hand Việt - Hàn, Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn, Câu lạc bộ Nhân Ái cũng đã chung tay góp sức, gửi gắm yêu thương và sẻ chia với đồng bào miền Trung.

Những hoạt động cứu trợ không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, sự đoàn kết sâu sắc giữa các vùng miền, thể hiện rõ nét truyền thống tương thân tương ái của người Đà Nẵng nghĩa tình.

Nguồn: https://baodanang.vn/nguoi-da-nang-nghia-tinh-huong-ve-dong-bao-vung-bao-lut-3305796.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng
Hình ảnh mây đen 'như muốn sập xuống' ở Hà Nội
Mưa trắng trời, đường thành sông, người Hà Nội mang thuyền ra phố
Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm