Ông Lâm Văn Ron (phường Ninh Thạnh) phấn khởi đọc tờ báo đầu tiên của tỉnh Tây Ninh mới
Ông Lâm Văn Ron, già làng và là người có uy tín trong cộng đồng người Tà Mun ở khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, cho biết, chào mừng ngày lịch sử này, ông Ron vận động người dân trong cộng đồng cùng nhau treo cờ Tổ quốc để hòa cùng không khí vui mừng trên cả nước. Sự kiện này, ông và người dân trong cộng đồng được tuyên truyền rộng rãi, phổ biến để hiểu về lợi ích và ý nghĩa của chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, ông thấy rằng, bộ máy nhà nước mới đã được tinh gọn hơn, gần dân hơn, nâng cao về chuyên môn, chất lượng phục vụ người dân.
“Tỉnh Tây Ninh mới có diện tích rộng lớn và nguồn tài nguyên phong phú, dồi dào. Tôi mong rằng, tỉnh Tây Ninh mới sẽ ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, tôi tiếp tục tuyên truyền lồng ghép về công tác triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cũng như lợi ích của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính với bộ máy chính quyền mới này” - ông Ron nói.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương - cán bộ hưu trí (phường Trảng Bàng)
Là cán bộ hưu trí, bà Nguyễn Thị Thu Hương (phường Trảng Bàng) vô cùng phấn khởi khi bộ máy chính quyền địa phương trở nên gần dân hơn. Bà Hương chia sẻ: “Khi nghe tin chính quyền tinh gọn còn 2 cấp, lúc đầu tôi bỡ ngỡ nhưng khi tìm hiểu về bộ máy chính quyền mới, tôi thấy đây là một trong những cải cách hành chính, không chỉ giúp bộ máy hành chính tinh gọn, bớt cồng kềnh mà còn phục vụ người dân tốt hơn. Là giáo viên đã về hưu, nghe các vị lãnh đạo nói mọi việc liên quan đến giấy tờ đều được giải quyết tại phường, tôi rất mừng vì sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí”./.
Linh Sa
Nguồn: https://baolongan.vn/nguoi-dan-phan-khoi-don-chao-tinh-tay-ninh-moi-a198007.html
Bình luận (0)