Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người thầy trên chiếc xe lăn

Ở nơi rẻo cao gió núi, có một lớp học không chỉ dạy chữ, mà dạy người. Và người thầy ngồi trên xe lăn ấy chính là minh chứng rằng lòng nhân ái có thể vượt qua mọi giới hạn, thắp sáng hy vọng và thay đổi cả một vùng quê.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên07/07/2025

Giữa vùng quê nghèo ở huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, có một người thầy đặc biệt - thầy giáo Trần Văn Hòa, 43 tuổi. Không có đôi chân lành lặn, không có bảng đen hay bục giảng đúng nghĩa, nhưng suốt hơn 10 năm qua, người thầy ấy vẫn miệt mài mang tri thức đến với hàng trăm học sinh nghèo bằng chính chiếc xe lăn cũ kỹ và một trái tim tràn đầy yêu thương.

Năm 2009, khi đang là giáo viên dạy toán tại một trường tiểu học ở xã Ái Thượng, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi đôi chân của thầy Hòa. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, yêu nghề, say mê bục giảng, ông trở thành người khuyết tật, phải ngồi xe lăn suốt đời.

"Lúc ấy tôi tưởng như cuộc đời mình chấm dứt. Không còn được đứng lớp, không còn được nhìn thấy ánh mắt háo hức của các em mỗi giờ học... tôi gần như tuyệt vọng", thầy Hòa nhớ lại, ánh mắt trầm ngâm.

Nhưng rồi, giữa những ngày tối tăm nhất của cuộc đời, điều kỳ diệu đã đến từ chính một đứa trẻ.

Một buổi chiều, bé gái chừng 9 tuổi, con của hàng xóm, mon men đến bên thầy, rụt rè hỏi: "Thầy ơi, thầy dạy con học toán được không? Con sắp thi học kỳ rồi… mẹ con không biết chữ". Câu hỏi ấy, tưởng chừng đơn giản, lại như một ngọn đèn nhỏ le lói trong đêm tối, thắp sáng lại niềm tin trong thầy Hòa.

Người thầy trên chiếc xe lăn  - Ảnh 1.

Thầy Hòa bên những học trò của mình - ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Lớp học đặc biệt dưới mái hiên nhà

Kể từ hôm đó, mỗi chiều, dưới mái hiên nhỏ trước sân nhà, thầy Hòa bắt đầu mở lớp học tình thương miễn phí cho trẻ em nghèo, mồ côi, hoặc những em có hoàn cảnh khó khăn. Không có bàn ghế đúng chuẩn, học sinh ngồi bệt trên chiếu, lấy vở kê lên đầu gối viết bài. Thầy ngồi xe lăn, soạn giáo án, giảng bài bằng cả trái tim.

Lúc đầu chỉ có 3 - 4 em, rồi "truyền miệng" trong xóm, số lượng học sinh tăng dần. Có hôm lớp học chật kín tới hơn 20 em. Có học sinh đi bộ 5 - 6 cây số để được nghe thầy giảng một buổi học.

Điều đặc biệt là thầy Hòa không chỉ dạy chữ mà còn dạy trò về cách làm người, về lòng biết ơn, về khát vọng sống. Thầy thường kể cho học sinh nghe câu chuyện của chính mình, không để than thân trách phận, mà để các em hiểu rằng: "Dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu, nếu ta còn trái tim lương thiện và niềm tin, ta vẫn có thể cho đi và hạnh phúc".

Hành trình gieo chữ bằng lòng nhân ái

Nhiều em từng học ở lớp thầy Hòa nay đã là sinh viên đại học, là kỹ sư, giáo viên tương lai. Có em quay trở về, dạy phụ thầy vào những buổi đông học sinh. Em Nguyễn Văn Tú - sinh viên năm 2 Đại học Sư phạm Huế - chia sẻ: "Nếu không có lớp học của thầy, em đã bỏ học từ lớp 6. Chính thầy cho em niềm tin và mơ ước. Em sẽ trở thành giáo viên, để tiếp nối thầy gieo chữ ở quê mình".

Mỗi tháng, dù không có thu nhập ổn định, thầy Hòa vẫn dành một phần tiền trợ cấp khuyết tật để mua tập vở, bút thước tặng học sinh. Có năm lũ về, nhiều nhà sập, học trò không có sách, thầy lại đi xin sách cũ từ các tổ chức từ thiện để duy trì lớp học.

Chị Nguyễn Thị Hoa - phụ huynh có hai con học lớp của thầy - xúc động: "Không có thầy, mấy đứa nhỏ ở đây không biết chữ đâu. Thầy còn lo cả bánh kẹo, quần áo cũ cho tụi nhỏ. Mà thầy nghèo lắm, người dân xóm ai cũng quý như ruột thịt".

Câu chuyện của thầy Hòa được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhiều đoàn từ thiện đã đến hỗ trợ sách vở, bảng, mái che mưa che nắng cho lớp học nhỏ. Nhưng thầy vẫn khiêm tốn: "Tôi chỉ làm điều rất bình thường. Hạnh phúc nhất là nhìn thấy nụ cười của các em và biết mình vẫn còn có ích".

Năm 2022, thầy được Tỉnh đoàn Thanh Hóa vinh danh là "Tấm gương sống đẹp", được Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen vì những đóng góp cho cộng đồng. Nhưng phần thưởng lớn nhất, theo thầy, "là tình cảm của học trò và lòng tin yêu của bà con".

Người thầy trên chiếc xe lăn  - Ảnh 2.

Nguồn: https://thanhnien.vn/nguoi-thay-tren-chiec-xe-lan-185250627141511521.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm