Tác giả: Bùi Tuyết (Bạc Liêu)
Thiết bị chụp: iPhone 14 Pro Max
Đề tài: Gia đình
Sáng cuối tuần, trong một quán cà phê, tôi vô tình bắt gặp một gia đình 4 người thật dễ thương. Đó là một gia đình toát lên sự kiểu mẫu: ba mẹ trẻ trung, gương mặt rạng rỡ cùng 2 đứa trẻ, anh trai lớn và cô em gái nhỏ cùng say mê lắp ráp những mảnh lego đầy màu sắc. Không điện thoại, không mè nheo, không nghịch phá ồn ào. Chỉ có tiếng cười trong trẻo và sự tĩnh lặng ấm áp toát ra từ gia đình này.
Khung cảnh ấy khiến tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại. Những hình ảnh giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc như thế thật quý giá biết bao. Một gia đình trọn vẹn, yêu thương nhau, cùng nhau giáo dục con cái và sẻ chia những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống - đó không chỉ là hạnh phúc riêng của họ, mà còn là “viên gạch” vững chắc góp phần xây nên một xã hội nhân ái và đầy tình yêu thương. Bởi lẽ, gia đình hạnh phúc chính là hạt nhân của một xã hội hạnh phúc.
Nhân Ngày Quốc tế Gia đình (15/5), khi nhìn thấy hình ảnh này, chắc hẳn nhiều người cũng thầm ước ao có một mái ấm nhỏ, nơi mỗi chiều có thể ngồi bên nhau, lắng nghe tiếng con cười và cảm nhận được tình yêu thương từ người thân và gia đình nhỏ của mình.
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).
Nguồn: https://www.baobaclieu.vn/van-hoa-nghe-thuat/nha-la-hanh-phuc-100653.html
Bình luận (0)