Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi thay em gái đã mất, chị gái bật khóc

(Dân trí) - Từ Hải Dương lên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi thay em gái, chị Đỗ Thị Phương bật khóc nức nở.

Báo Dân tríBáo Dân trí23/05/2025

Nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi thay em gái đã mất, chị gái bật khóc - 1

Chị gái thay em Đỗ Ngọc Huế nhận bằng tốt nghiệp (Ảnh: Mỹ Hà).

Mở đầu khoảnh khắc trao bằng tốt nghiệp hôm nay (23/5), cho các sinh viên loại giỏi của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, toàn hội trường dành một phút mặc niệm cho sinh viên Đỗ Thị Ngọc Huế.

Chị Đỗ Thị Phương lên sân khấu, thay em gái nhận bằng tốt nghiệp và bó hoa trắng.

Đỗ Ngọc Huế, sinh viên lớp D20CQAT01-B, Khoa An toàn thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tốt nghiệp loại giỏi với điểm trung bình chung 3,33/4.0.

Thế nhưng em không thể nhận bằng tốt nghiệp hôm nay bởi Tết Nguyên đán vừa qua, Huế qua đời vì tai nạn giao thông.

Nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi thay em gái đã mất, chị gái bật khóc - 2

Sinh viên Đỗ Ngọc Huế, sinh viên Khoa An toàn thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Ảnh: Đỗ Phương).

"Trong gần 2 giờ đồng hồ từ Hải Dương lên Hà Nội, tôi vẫn trấn an được bản thân. Vừa xuống xe, đặt chân vào cổng Học viện, nhìn thấy sinh viên mặc áo cử nhân, tôi bật khóc nức nở", chị Phương xúc động nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Phương cho biết, tối mùng 3 Tết vừa qua, Huế xin phép gia đình đi họp lớp. Không ngờ, đó cũng là ngày cuối cùng trong đời khi em bị tai nạn giao thông và qua đời. Huế mất đúng ngày sinh nhật.

Huế là con út trong gia đình có hai chị em gái. Theo chị Phương, thời phổ thông, em luôn là học sinh giỏi. Huế cũng tham gia hoạt động đoàn tại địa phương trong các dịp hè hoặc lễ tết.

"Ngay từ Tết, em gái tôi đã hoàn thành xong các học phần, đã biết điểm tốt nghiệp loại giỏi. Em ấy luôn chi tiêu tiết kiệm vì sợ bố mẹ tốn tiền.

Hôm Tết em chia sẻ với tôi, sẽ cố gắng tiết kiệm để lễ tốt nghiệp năm nay mời cả bố mẹ và anh chị lên Hà Nội, ăn một bữa cơm thân mật từ số tiền học bổng dành dụm được. Bữa cơm đã không thành…!

Nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi thay em gái đã mất, chị gái bật khóc - 3

Chị Phương không cầm được nước mắt khi chia sẻ về em gái (Ảnh: Ngọc Trang).

Cách lễ tốt nghiệp khoảng vài ngày, nhà trường mời gia đình lên Hà Nội nhận bằng tốt nghiệp, tôi không dám cho bố mẹ đi vì sợ quá xúc động", chị Phương nghẹn ngào nói.

Gia đình muốn em theo nghề giáo nhưng Huế chọn vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vì yêu thích Công nghệ thông tin. Theo gia đình, Huế dự định sau khi nhận bằng tốt nghiệp sẽ về công tác gần nhà. 

Chia sẻ với phóng viên, em Nguyễn Hoài Ngọc, sinh viên ngành An toàn thông tin cho biết, em học cùng lớp với Huế, cả hai là bạn thân suốt 4 năm nay.

Khi nghe tin bạn qua đời, em sốc. Huế thuộc top sinh viên có điểm học tập của lớp. Bạn rất giản dị, hòa đồng trong lớp.

Trong lễ tốt nghiệp hôm nay, em vừa vui, vừa buồn: "Trước đó chúng em đã bàn nhau về lễ tốt nghiệp, đã thuê cả thợ ảnh. Huế cũng tâm sự, đã dành dụm ít tiền để mời gia đình mình bữa cơm ở Hà Nội nhân lễ tốt nghiệp. Nhưng dự định ấy đã hoàn toàn khép lại", Ngọc chia sẻ.

Ngày 23/5, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2025 và trao bằng cho 3 tiến sĩ, 45 thạc sỹ và gần 1.000 kỹ sư khối các ngành Kỹ thuật khóa D2020.

Theo GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, đây là khóa học đặc biệt, ngay từ lúc tuyển sinh đến gần một nửa thời gian học đại học, các em bị ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19.

Đây cũng là khóa sinh viên đầu tiên Học viện đổi mới đào tạo trong các học phần tốt nghiệp, 100% sinh viên thực hiện và bảo vệ đồ án thay vì học các học phần thay thế tốt nghiệp như trước đây. Với nhiều thử thách như vậy nhưng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt xuất sắc, giỏi đạt trên 20%, tỷ lệ sinh viên khá đạt trên 70%.

Năm 2025, Học viện được Thủ tướng Chính phủ chọn là một trong 5 trường trọng điểm quốc gia về Kỹ thuật, Công nghệ. Cũng trong năm nay, Học viện dự kiến mở thêm 2 ngành chất lượng cao là An toàn thông tin và Truyền thông đa phương tiện, nâng tổng số các ngành chất lượng cao lên thành 5 ngành.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nhan-bang-tot-nghiep-loai-gioi-thay-em-gai-da-mat-chi-gai-bat-khoc-20250523144317888.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người
Bãi biển 'vô cực' đẹp như tranh vẽ ở miền Trung, nổi rần rần trên mạng xã hội
 Đi theo bóng mặt trời
Đến Sapa đắm chìm trong thế giới hoa hồng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm