Người nhặt được ví đánh rơi là anh Trần Văn Tam (SN 1976, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở thôn 9, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk).
Theo lời kể của anh Tam, vào trưa 16/8/2025 anh điều khiển xe mô tô trên đường từ trung tâm xã về nhà, khi đi đến đoạn đường liên thôn (đoạn qua địa bàn thôn 9) thì phát hiện bên vệ đường có một cái ví màu đen (loại ví nam) của ai đó đánh rơi.
Anh Trần Văn Tam (bìa phải) trao trả tài sản cho chủ nhân là anh Y Yuir Mlô. Ảnh: CA xã Phú Xuân. |
Anh vội dừng xe lại nhặt lên và mở ra kiểm tra thấy trong ví có 1 thẻ Căn cước công dân mang tên Y Yuir Mlô (đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Buôn Trăp, xã Ea Tam, nay là xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk), cùng với số tiền 6.200.000 đồng.
Sau khi về nhà cách đó không xa, anh Tam đã đăng thông tin lên trang facebook cá nhân; đồng thời mang đến Trụ sở Công an xã Phú Xuân để trình báo nhằm trả lại tài sản cho người bị mất.
Tiếp nhận tài sản từ anh Tam, Công an xã đã thông báo đến chính quyền địa phương nơi anh Y Yuir Mlô cư trú nhờ liên lạc mời lên đơn vị nhận lại tài sản. Đến khoảng 14 giờ 15 ngày 16/8/2025, nhận được thông tin, anh Y Yuir Mlô đã đến Công an xã Phú Xuân xin nhận lại tài sản. Qua xác minh, tài sản trên là đúng của anh Y Yuir Mlô nên trực ban Công an xã và anh Trần Văn Tam đã trao trả lại tài sản cho anh.
Anh Y Yuir cho biết: "Được nhận lại chiếc ví mà bên trong giấy tờ và số tiền còn y nguyên nên rất vui mừng và cảm kích tấm lòng của anh Tam. Tôi rất biết ơn anh Tam và Công an xã vì trong ví ngoài số tiền còn có một số giấy tờ tùy thân rất quan trọng đối với tôi".
Việc làm của anh Tam là một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, rất xứng đáng được biểu dương, cần được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202508/nhat-duoc-vi-giua-duong-to-truong-an-ninh-trat-tu-co-so-giao-nop-cong-an-trao-tra-nguoi-danh-mat-4310e98/
Bình luận (0)