Bà Hồ Thị A Lưm (ngồi giữa) hạnh phúc khi được tiếp khách trong căn nhà mới - Ảnh: M.Đ
Chúng tôi được bà Hồ Thị A Lưm (sinh năm 1960) ở Khối 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tiếp đón trong căn nhà mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 11/6/2025. Những ngày qua, bà Lưm không giấu nổi niềm vui, bởi chưa bao giờ bà có được cảm giác an toàn khi ở trong một căn nhà kiên cố như thế này.
Bà Lưm kể: “Chồng tôi mất sớm vì bạo bệnh để lại 6 đứa con thơ nên gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Nỗi đau vẫn tiếp tục đeo bám cuộc đời tôi khi đứa con đầu và thứ hai cũng mất do tai nạn, bệnh tật. Một mình tôi nuôi 4 đứa con, trong đó có một cháu thường xuyên đau ốm. Nhiều năm qua, mẹ con tôi sống trong căn nhà tạm đã hư hỏng nặng, hễ trời mưa là nước chảy khắp nhà; đến mùa nắng thì ngột ngạt, bức bối”.
Nhiều năm lao tâm, lao lực, sức khỏe bà Lưm yếu dần. Mẹ con bà thường xuyên thấp thỏm lo âu, phải dắt díu nhau sang nhà hàng xóm trú tạm mỗi khi mùa mưa bão đến vì sợ nhà sập. Chính vì lẽ đó, khi nhận thông tin được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới, bà vui mừng khôn xiết. Ngày 3/2/2025, ngôi nhà mơ ước của bà chính thức khởi công.
Đến nay, được sống trong ngôi nhà mới kiên cố, an toàn, bà Lưm đã có những giấc ngủ ngon. Không còn nỗi lo toan về nhà cửa, sức khỏe và tinh thần tốt lên hẳn. Hằng ngày bà hái chè, cà phê, rau trong vườn mang ra chợ bán. Đây cũng là động lực để bà hướng tới một cuộc sống mới với nhiều niềm vui mới.
Ở tuổi 81, ông Hồ Văn Hồng ở thôn Đồng Đờng, xã Mò Ó, huyện Đakrông, cũng hạnh phúc không kém khi chuẩn bị dọn về nhà mới. Dù căn nhà chưa chính thức bàn giao song những ngày này, ông cùng các con tranh thủ lau dọn nền nhà bóng loáng, sắp xếp đồ đạc, treo ảnh Bác Hồ, huân chương lên vị trí trang trọng nhất.
Là một bệnh binh, ông Hồng không còn khả năng lao động như người bình thường. Ngoài trợ cấp hằng tháng của Nhà nước chỉ có thêm nguồn thu từ công việc nương rẫy nên cuộc sống của gia đình ông khó khăn. Căn nhà sàn được làm từ lâu nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Đầu năm 2025, ông Hồng được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố rộng gần 80 m2. Vừa sửa sang tấm ảnh Bác Hồ treo ở nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà, ông Hồng vừa nói: “Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ mình sẽ có ngôi nhà mới kiên cố, rộng rãi như thế này. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp tôi thực hiện được niềm ao ước lớn nhất ở tuổi xế chiều”.
Những ngôi nhà khoác lên tấm áo mới như “chiếc chìa khóa” mở ra nhiều điều tốt đẹp cho người dân. Bà Nguyễn Thị Nở, thôn Lễ Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, là được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội và huyện Gio Linh tổ chức khởi công xây dựng nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vào ngày 18/2/2025.
Bà Nở chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở. Được sự hỗ trợ từ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, huyện Gio Linh và bà con láng giềng, ước mơ về một ngôi nhà kiên cố của tôi đã trở thành hiện thực. Đây là động lực để gia đình tôi yên tâm tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và có nhiều đóng góp vào xây dựng quê hương”.
Niềm vui của người dân khi sở hữu những ngôi nhà mới đang lan tỏa từ vùng biên cương xa xôi, vùng sâu vùng xa, miền núi đến đồng bằng, vùng biển. Ước mơ bao đời của nhiều người nghèo đã trở thành hiện thực. Theo chân cán bộ xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, phóng viên đã đến thăm ngôi nhà mới vừa được xây dựng của ông Hồ Ta Ca (sinh năm 1952) ở thôn Phú An. Niềm mong ước bao lâu nay của ông Ta Ca về một ngôi nhà kiên cố làm nơi che mưa, tránh bão giờ đây đã thành hiện thực.
Những ngày này, ngôi nhà ông luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười của bà con lối xóm đến chúc mừng. Gia đình ông Hồng thuộc diện khó khăn, các con đều đã lập gia đình nên chỉ vợ chồng ông sống trong ngôi nhà sàn xây dựng từ năm 1990, nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Sau khi được chính quyền địa phương rà soát và đưa vào danh sách hỗ trợ xây mới nhà, vợ chồng ông có ngôi nhà kiên cố rộng 42 m2. “Vợ chồng tôi tuổi cao sức yếu, may mắn được Đảng, Nhà nước hỗ trợ xây ngôi nhà mới, từ nay, tôi đã yên tâm vì có nơi an cư cho đến khi cuối đời”, ông Ta Ca chia sẻ.
Xã Hướng Hiệp là địa phương được hỗ trợ xóa nhiều nhà tạm, nhà dột nát nhất ở huyện Đakrông, với 267 ngôi nhà, trong đó có 70 ngôi nhà do các hộ gia đình tự làm, 109 ngôi nhà do Bộ Công an và 88 ngôi do Công đoàn BIDV hỗ trợ. Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hướng Hiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ chương trình.
Bên cạnh tập trung chỉ đạo, điều hành và đề ra phương hướng cũng như giải pháp thực hiện ngay từ đầu, xã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đến các tầng lớp nhân dân; vận động các gia đình đối ứng thêm để xây dựng nhà khang trang, kiên cố đảm bảo “3 cứng”.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hướng Hiệp Hồ Chí Cường cho biết, thực hiện chỉ đạo cấp trên về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, địa phương đã nỗ lực triển khai chương trình với mong muốn người dân sớm có được chỗ ở tươm tất. “Chúng tôi xác định, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy, chính quyền nhằm giúp người dân an cư”, ông Cường khẳng định.
Hoài An - Thế Nhật
Nguồn: https://baoquangtri.vn/niem-vui-tu-nhung-ngoi-nha-moi-194531.htm
Bình luận (0)