Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nơi góc trọ nghèo ước mơ vẫn sáng

(ĐN) - Giữa những tiếng cười hồn nhiên và ước mơ rực rỡ của tuổi học trò, vẫn có những em học sinh đang phải âm thầm vượt qua muôn vàn khó khăn để được đến trường. Một trong số đó là em Ngô Đình Phú An, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Thống Nhất A (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai11/10/2025

Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa, không người thân thích để nương tựa, trong căn trọ nhỏ chỉ một mình em vẫn lặng lẽ tự chăm lo cho bản thân, vừa học vừa làm thêm để tiến gần đến ước mơ kỹ sư tương lai.

Phú An sinh ra trong gia đình nghèo khó. Mẹ em quê Đắk Lắk, cha quê gốc Quảng Nam, cả hai cùng vào Đồng Nai mưu sinh bằng đủ nghề làm thuê. Cuộc sống bấp bênh, không nhà cửa, không hộ khẩu. Khi An mới học lớp 2, cha mẹ chia tay, em theo cha sống trong căn trọ ở ấp Quảng Biên, xã Trảng Bom. Cha của An là lao động tự do nên cuộc sống vốn đã chật vật lại thêm phần thiếu thốn. Còn em gái của An không may mắc bệnh thần kinh, cần được chăm sóc đặc biệt nên về ở với mẹ.

Không cha, vắng mẹ, An vẫn một mình đi trên con đường đến trường để nuôi dưỡng ước mơ. Ảnh: Thu Hiền

Một thời gian sau đó, mẹ của An đã đi bước nữa để ổn định cuộc sống và hoàn tất thủ tục hộ khẩu giúp 2 con được đi học thuận lợi. Cuộc sống mới của mẹ cũng đầy khó khăn, khi phải vừa chăm sóc con gái nhỏ bị bệnh, vừa làm nghề may vá sửa đồ.

Tai họa một lần nữa giáng xuống, năm 2024, cha của An đột ngột qua đời do đột quỵ. Sau ngày cha mất, không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ nên An đã quyết định một mình ở lại căn trọ cũ. Thi thoảng, mẹ qua thăm và động viên em, còn phần lớn thời gian An tự xoay xở mọi việc trong cuộc sống thường nhật.

Để trang trải cuộc sống, tiền trọ, tiền học…, ngoài giờ lên lớp, An lại tìm nhiều công việc làm thêm bán thời gian. Bữa ăn của em có khi là hộp cơm mẹ mang sang, lúc chỉ là mớ rau được bác chủ trọ cho, hoặc gói mì tạm để kịp giờ học. “Có những lúc mệt mỏi, tủi thân, khát khao được có lại một mái nhà đúng nghĩa, nhưng rồi em tự lau nước mắt mà ngồi dậy học tiếp. Em phải cố gắng để sau này có cuộc sống tốt hơn, còn lo được cho em gái bệnh tật” - An rớm nước mắt khi chia sẻ.

An tự học trong căn phòng trọ. Ảnh: Thu Hiền
Bà con xóm trọ vẫn thường cho nắm rau, gói mì để An ăn qua bữa. Ảnh: Thu Hiền

Dẫu con đường phía trước còn đầy gian nan, nhưng niềm tin và ước mơ trong lòng Phú An vẫn chưa bao giờ tắt. Suốt 11 năm qua, em luôn giữ vững danh hiệu học sinh khá, giỏi. Bước vào năm cuối cấp, em càng quyết tâm hơn trên con đường chinh phục ước mơ trở thành kỹ sư hoặc ngành Logistics.

Xin hãy cùng chương trình “Chắp cánh ước mơ” trao cho em Ngô Đình Phú An cơ hội được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng khát vọng tri thức và viết tiếp hành trình tuổi trẻ bằng nghị lực và niềm tin vào những điều tử tế.

☎ Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

+ Chương trình "Chắp cánh ước mơ", Phòng Công chúng và Tư liệu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

+ Hoặc số điện thoại: 0911.21.21.26 (BTV Thu Hiền).

+ Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngân hàng VietinBank. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Phú An.

Chương trình kết nối - trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 123) sẽ diễn ra lúc 9h30 ngày 15-10-2025 (thứ Tư), tại Trường THPT Thống Nhất A ( xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Thu Hiền

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202510/noi-goc-tro-ngheo-uoc-mo-van-sang-4df14ac/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Về U Minh Hạ trải nghiệm du lịch xanh ở Mười Ngọt và Sông Trẹm
Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau trận thắng Nepal, Indonesia lâm nguy
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội vẹn nguyên vẻ đẹp di sản trong dòng chảy hiện đại
71 năm ngày Giải phóng Thủ đô - khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm