Từ chỗ còn nhiều bỡ ngỡ khi tham gia các hoạt động tại địa phương, đến nay, bà Đặng Thị Thu Hồng (ngụ khu phố Rạch Chanh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) đã trở thành “điểm tựa” của nhiều hộ nghèo, cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Gắn bó với các hoạt động tại địa phương từ năm 2008, bà Hồng đảm nhận vai trò Trưởng ấp, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (PN) ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn (nay là Trưởng khu phố, Chi hội trưởng Chi hội PN khu phố Rạch Chanh, phường Khánh Hậu). Dù nhận nhiệm vụ nào, bà đều lấy hiệu quả, niềm vui trong công việc làm động lực.
Bà Đặng Thị Thu Hồng (bìa phải) được người dân gọi thân thương với cái tên cô Út
Bà Hồng tâm niệm, học tập và làm theo gương Bác không nhất thiết phải là những hành động lớn mà có thể là những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa cho cộng đồng. Thời gian qua, không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, bà còn gương mẫu đi đầu trong hoạt động thiện nguyện. Nhận thấy nhiều trường hợp gặp khó khăn về nhà ở, bà vận động, kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà. Từ đầu năm 2025 đến nay, bà vận động xây dựng 4 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà với tổng kinh phí 520 triệu đồng.
Không chỉ giúp người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn "an cư, lạc nghiệp", hành trình yêu thương của người PN 55 tuổi này còn được nối dài bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới; thăm, tặng quà hỗ trợ trẻ em, PN yếu thế và người dân có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán và rằm tháng 7; duy trì hoạt động của bếp ăn nghĩa tình từ thời điểm dịch Covid-19 đến nay; vận động kinh phí hỗ trợ người dân mắc bệnh hiểm nghèo; tặng thẻ bảo hiểm y tế;…
“Đảm nhận nhiều nhiệm vụ nên tôi tiếp xúc nhiều hoàn cảnh khác nhau thông qua các cuộc họp của khu phố, chi hội và những lần đi cơ sở. Từ đó, tôi nắm tâm tư, khó khăn của người dân để có hướng giúp đỡ phù hợp. Tôi may mắn khi được nhiều nhà hảo tâm, bạn bè, người thân đồng hành, hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động thiện nguyện” - bà Hồng chia sẻ.
Từ lâu, người dân nơi đây đã không còn la xạ với hình ảnh người PN trung niên có làn da bánh mật, rong ruổi trên chiếc xe máy tham gia hầu hết các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Chính từ sự quan tâm kịp thời ấy, nhiều trường hợp có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, đến nay, khu phố còn 2 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo.
Bà Lương Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp PN phường Khánh Hậu, cho biết: “Bà Hồng rất năng nổ, không ngại khó khăn, luôn gương mẫu làm tốt công tác Hội và phong trào PN cũng như các hoạt động an sinh xã hội. Bà cũng là “cầu nối” kết nối tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố. Những việc làm của bà đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các hội viên, PN cùng tham gia”.
Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thời gian qua, bà Hồng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ tỉnh đến cơ sở, trong đó, bà từng được biểu dương trong học tập và làm theo gương Bác và được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”./.
Hoài An
Nguồn: https://baolongan.vn/noi-guong-bac-ve-long-nhan-ai-a200685.html
Bình luận (0)