
Sáng 8/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi, với thời gian làm bài là 120 phút (Ảnh: Hải Long).

Tại điểm thi trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm), đúng 10h05, tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc thời gian làm bài. Sau khi nộp bài, các thí sinh thu dọn đồ dùng cá nhân, rời phòng thi, ra khu vực cổng (Ảnh: Hải Long).

Trải qua hai ngày thi đầy áp lực, nét thoải mái hiện rõ trên gương mặt các thí sinh khi rời khỏi cổng trường.

Nhiều em cho biết đề thi môn toán năm nay phù hợp với năng lực và có khả năng đạt điểm cao (Ảnh: Hải Long).

Thí sinh Nguyễn Minh Anh (Trường THCS Đoàn Kết) tỏ ra phấn khích, reo hò sau khi “trúng tủ” môn toán.
“Đề khá dễ thở với em, vì em ôn khá kỹ và may mắn là em hoàn thành trọn vẹn bài thi”, Minh Anh cười tươi nói (Ảnh: Hải Long).

Em Lương Ngân Giang (Trường THCS Ngô Quyền) cười rạng rỡ, được người thân ôm chầm lấy sau khi rời phòng thi.
“Đề toán em làm khá tốt, dự đoán khoảng trên 9 điểm. Cũng có một số câu hơi khó nhưng em nghĩ là em đã hoàn thành tốt”, Ngân Giang chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình), cùng thời điểm, nhiều phụ huynh đứng dưới nắng, dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc con em mình rời khỏi phòng thi (Ảnh: Thành Đông).


Các thí sinh rời khỏi cổng trường với nhiều cảm xúc khác nhau. Có em vui vẻ, nhẹ nhõm vì làm bài tốt, có em rơi nước mắt vì xúc động hoặc tiếc nuối (Ảnh: Thành Đông).

Khi hầu hết thí sinh đã ra về, mãi sau mới thấy con gái bước ra, chị Hoài Thu (quận Ba Đình) vội vàng chạy đến ôm chầm lấy con.
Chị Hoài Thu chia sẻ trong lúc vẫn còn nghẹn ngào: “Môn ngữ văn thì Hà My làm xong sớm nên ra trước, nhưng đến môn Tiếng Anh lại ra muộn. Hôm nay thi Toán, con cũng ra sau khá lâu nên tôi đứng ngóng mãi, lòng cứ thấp thỏm không yên. Cũng lo lắng lắm, không biết con có làm bài ổn không, rồi sức khỏe của con sau nhiều ngày ôn thi căng thẳng, thức khuya dậy sớm, có chịu nổi không” (Ảnh: Thành Đông).

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng dường như tan biến khi Hà My nói với mẹ: “Con làm được rồi”.
Nghe con nói, chị Hoài Thu không giấu nổi xúc động, cảm xúc như vỡ oà sau nhiều ngày căng thẳng đồng hành cùng con trong suốt quá trình ôn luyện (Ảnh: Thành Đông).

Hai bố con thí sinh Quốc Lâm hào hứng đập tay ăn mừng ngay trước cổng trường khi Lâm tự tin dự đoán mình có thể đạt 8 điểm môn toán (Ảnh: Thành Đông).
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/phu-huynh-oa-khoc-om-con-gai-khi-nghe-con-lam-duoc-roi-20250608113621169.htm
Bình luận (0)