Mbappe, không phải Guler, được thừa hưởng chiếc áo số 10 từ tay Modric. |
Luka Modric chia tay sân Bernabeu để gia nhập AC Milan, khép lại hành trình 13 năm huyền thoại tại Real, đồng nghĩa chiếc áo số 10 còn để trống. Với việc từng mặc áo số 10 trong màu áo tuyển Pháp, Mbappe đã chờ thời điểm thích hợp để nhận lại số áo yêu thích của mình.
Theo nguồn tin nội bộ, Mbappe sẵn sàng tiếp tục gắn bó với áo số 9 nếu Modric quyết định gia hạn thêm một mùa giải. Tuy nhiên, với sự ra đi của tiền vệ người Croatia, việc đổi số giờ trở thành hiện thực.
Trong mùa đầu tiên chơi bóng tại Tây Ban Nha, Mbappe có màn thể hiện cá nhân ấn tượng. Anh ghi 44 bàn trên mọi đấu trường, vượt qua cả thành tích 33 bàn của Cristiano Ronaldo trong mùa ra mắt Real Madrid.
Cựu sao PSG cũng ghi bàn giúp Real vô địch Siêu cúp châu Âu (2-0 trước Atalanta) và Cúp Liên lục địa FIFA (3-0 trước Pachuca), nhưng tịt ngòi trong hai thất bại trước Barcelona ở chung kết Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.
Dù vậy, Mbappe vẫn nhận không ít chỉ trích khi Real Madrid trắng tay ở các đấu trường lớn, xếp sau Barcelona tại La Liga và bị loại ở tứ kết Champions League bởi Arsenal.
Tại Club World Cup 2025 trên đất Mỹ, Mbappe vắng mặt ở vòng bảng do viêm dạ dày cấp. Anh trở lại ở vòng knock-out, nhưng không thể cứu Real khỏi thất bại nặng nề 0-4 trước chính đội bóng cũ PSG ở bán kết.
"Giờ đây, với chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng, Mbappe sẽ bước vào mùa giải mới với áp lực lớn hơn, và nhiệm vụ rõ ràng hơn là giúp Real Madrid giành những danh hiệu xứng tầm", ESPN viết.
Nguồn: https://znews.vn/real-madrid-co-so-10-moi-post1570930.html
Bình luận (0)