Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sâu lắng chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi” tại Phan Thiết

Tối ngày 2/9, tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (phường Phan Thiết) đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc tôi”.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng02/09/2025

_lan5119.jpg
Đông
Đông đảo người dân đón xem chương trình nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc tôi” tại phường Phan Thiết

Đây là hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhằm ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh xương máu vì hòa bình, độc lập dân tộc; ca ngợi sự phát triển vươn mình của quê hương, đất nước.

_lan5138.jpg
_lan5148.jpg
Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc làm bừng sáng niềm tự hào dân tộc

Sau nội dung tiếp sóng truyền hình trực tiếp khai mạc chương trình nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc tôi” từ Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt và xem lại clip Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, người dân khu vực Đông Nam tỉnh được lắng đọng trong những ca từ vừa hào sảng, hùng tráng, vừa tha thiết, trìu mến và thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc. Đó là những khúc ca làm bừng sáng niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu Tổ quốc trong mỗi trái tim người con đất Việt.

_lan5159.jpg
_lan5164.jpg
Âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh thầm lặng và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Chương trình tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (phường Phan Thiết) dài 80 phút, gồm 3 chương: “Trên bước đường toàn thắng”, “Đỏ thắm màu cờ tự do”, “Khát vọng Việt Nam tôi”, do tập thể nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông tỉnh Lâm Đồng biểu diễn.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh thầm lặng và khát vọng vươn lên của dân tộc. Đó là những thanh âm của bản hợp xướng ca ngợi Hồ Chủ tịch, Giải phóng Điện Biên, Bộ đội về làng, Hoạt cảnh: Chúng con về bên mẹ, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc, Tuổi xuân dâng Đảng, Việt Nam ngày mới, Lâm Đồng ngàn hoa – biển xanh – đại ngàn…

_lan5149.jpg
_lan5132.jpg
Chương trình đã khơi dậy cảm hứng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Ông Bùi Xuân Hảo (56 tuổi, phường Phan Thiết) tự hào: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, khắc ghi tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Các ca khúc trong chương trình đã truyền đi năng lượng tích cực, khơi dậy cảm hứng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Theo dõi trong suốt chương trình và không ít lần ngân nga theo nhiều ca khúc, đoàn viên Như Ý (phường Tiến Thành) chia sẻ: Trong công cuộc kháng chiến trường kì đầy gian khổ nhưng vô cùng hào hùng của quân và dân ta, đã có hàng triệu người con ưu tú của dân tộc dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc để đất nước nở hoa. Với sức lan tỏa mạnh mẽ từ âm nhạc, thế hệ trẻ, lực lượng kế thừa hôm nay nguyện viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng lòng biết ơn, sự đoàn kết, tình yêu thương vô hạn dành cho quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Nguồn: https://baolamdong.vn/sau-lang-chuong-trinh-tu-hao-to-quoc-toi-tai-phan-thiet-389723.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển hiện đại ra sao?
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Cận cảnh tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Ba Đình
21 loạt đại bác rền vang, mở đầu lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm