Vào rạng sáng 16/5, Jannik Sinner đánh bại Casper Ruud với tỷ số 6-0, 6-1 bằng màn trình diễn toàn diện đáng kinh ngạc ở tứ kết tại Rome. Hạt giống số 1 đã đánh bóng mạnh mẽ từ cả hai cánh ngay từ điểm đầu tiên tại Campo Centrale, và anh dễ dàng đè bẹp Ruud, người đã giành danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên của mình tại Madrid cách đây chưa đầy hai tuần. Sau khi gây ấn tượng mạnh bằng cách giành chiến thắng 16 trong số 18 điểm đầu tiên, Sinner đã duy trì phong độ cao để giành chiến thắng trong 64 phút.

Sinner chói sáng ở vòng tứ kết (Ảnh: Getty).
Sinner trả lời về phong độ gần như hoàn hảo của mình, anh nói: "Thật khó để nói. Tôi cảm thấy tuyệt vời trên sân đấu ngày hôm nay. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thấy điều đó. Mục tiêu của tôi là cố gắng hiểu được phong độ của bản thân ở giải đấu này. Việc phong độ tăng lên từng ngày khiến tôi rất vui.
Kết quả trận đấu như thế nào không thực sự quan trọng, tôi cảm thấy hôm nay là một dấu hiệu rất tích cực đối với bản thân. Mọi thứ có thể thay đổi trong một ngày. Không phải một màn trình diễn có thể nói lên tất cả về phong độ của tôi hiện tại, nhưng tôi rất vui. Tôi nghĩ hôm nay mọi thứ diễn ra rất tốt. Tôi đã giao bóng tốt, đồng thời cũng trả giao tốt và di chuyển tuyệt vời trên sân. Tôi rất vui về điều đó và bây giờ hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra ở vòng bán kết".
Với chiến thắng thứ 25 liên tiếp, Sinner đã thiết lập một cuộc gặp bán kết với Tommy Paul, tay vợt người Mỹ trước đó đã đánh bại Hubert Hurkacz với tỷ số 7-6(4), 6-3. Sinner đang chơi giải đấu đầu tiên kể từ Australian Open vào tháng 1, anh đang nỗ lực để trở thành nhà vô địch đơn nam người Italy thứ hai tại Rome sau Adriano Panatta chiến thắng vào năm 1976.

Ruud thi đấu sa sút tại tứ kết Italian Open (Ảnh: Getty).
Với Lorenzo Musetti cũng vào bán kết, chiến thắng của Sinner đánh dấu lần đầu tiên trong kỷ nguyên mở có hai tay vợt lọt vào bán kết tại Italian Open. Lần đầu tiên trong lịch sử Masters 1000 (kể từ năm 1990) có hai tay vợt người Italy lọt vào bán kết ở cùng một sự kiện. Dựa trên cách anh dễ dàng chấm dứt chuỗi 9 trận thắng của Ruud, Sinner tự tin rằng anh có thể tiếp tục chấm dứt 49 năm chờ đợi của Italy cho một nhà vô địch đơn nam tại Rome.
"Chúng tôi đã có một cuộc đối đầu, tôi có thể đã xem xét điều đó. Mỗi người trong chúng tôi đều có một hoặc hai đối thủ mà chúng tôi phải vật lộn nhiều hơn một chút. Tôi đã cố gắng lặp lại những gì bản thân đã làm trong quá khứ. Hôm nay tôi đã đánh bóng rất tốt. Thi đấu với Ruud vào ban đêm có lợi với tôi hơn một chút, bởi vì anh ấy không thể làm cho bóng nảy nhiều như mong muốn", Sinner nói. Tay vợt người Italy đã nâng tỷ số đối đầu với Ruud lên 4-0.
Phong độ của Sinner ở mức tuyệt vời nhưng Ruud thi đấu sa sút bất thường. Tay vợt người Na Uy thua liên tiếp 8 game và chật vật cứu hai break-point để bảo vệ thành công game giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, đó là dấu ấn duy nhất của anh trong trận đấu, sau đó Ruud thua tiếp 4 game để giúp đối thủ hoàn thành trận đấu.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/sinner-thang-hoa-ruc-ro-tien-vao-ban-ket-italian-open-20250516072236193.htm
Bình luận (0)