
Một lễ cưới truyền thống của đồng bào Cơ Tu được tổ chức, cả dân làng Pho và Bhlô Bền (xã Sông Kôn, Đông Giang) cùng hòa vào không gian trống chiêng, rộn ràng theo vũ điệu tân tung da dá.
Ông Alăng Bê, một cao niên ở làng Bhlô Bền cho biết, theo quan niệm của người Cơ Tu, ngoài sự gắn bó giữa hai cá nhân (cô dâu, chú rể), lễ cưới còn là sự kết nối giữa hai dòng họ và cộng đồng làng. Do đó, lễ cưới của đồng bào Cơ Tu thường được tổ chức rất trang trọng và mang đậm yếu tố nghi lễ truyền thống.
“Tất cả nghi thức được diễn ra trong lễ cưới truyền thống của người Cơ Tu, từ cúng tế thần linh, trao sinh lễ cho đến nghi thức “ăn trâu” cũng đều có sự chứng kiến của cộng đồng làng. Lễ cưới được xem vừa là cơ hội gắn kết giữa hai gia đình thông gia, vừa thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng hai làng. Văn hóa lâu đời này mang nhiều giá trị truyền thống mà người Cơ Tu không thể nào bỏ được” - ông Alăng Bê chia sẻ.
Già làng Y Kông - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho rằng, ngoài lễ cưới truyền thống, người Cơ Tu sinh sống tại các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang vẫn giữ nguyên vẹn các lễ nghi mang tính cố kết cộng đồng. Tiêu biểu như tục Cha haroo tame (ăn lúa mới), Pơr’ngoóch gương yên (ăn thề kết nghĩa anh em), Bhuôih kakoong (cúng thần, tạ ơn rừng)… với không gian văn hóa làng làm chủ đạo.

“Trong tất cả lễ tục truyền thống, người Cơ Tu đều hướng về tinh thần gắn kết, xem đó là sức mạnh để sinh tồn và chiến thắng mọi kẻ thù. Ngày trước, ngoài vai trò cá nhân, người Cơ Tu đề cao tinh thần tập thể. Từ ma chay, cưới hỏi cho đến công việc nương rẫy luôn nhận được sự hỗ trợ của cả cộng đồng. Bởi ai cũng thấy trách nhiệm của mình ở trong đó nên không thể tách rời” - già Y Kông tâm sự.
Không chỉ riêng người Cơ Tu, tinh thần cố kết cộng đồng được ghi nhận ở nhiều tộc người vùng cao khác sinh sống dưới chân núi Trường Sơn Đông. Điển hình là tục cúng cơm mới (Tơl Ba Riang) tạ ơn thần lúa của người Tà Riềng ở Nam Giang; lễ cúng máng nước của người Ca Dong, Xê Đăng ở Nam Trà My; lễ hội tết mùa của người Bhnoong ở Phước Sơn…
Điểm chung của các lễ hội này thông qua nghi thức truyền thống, đồng bào tạ ơn thần linh, siết chặt tình đoàn kết, nhất là các tộc họ sống chung trong một vùng đất, giữa cánh rừng Trường Sơn. Đẹp thay hình ảnh đồng bào Cơ Tu, Bhnoong, Tà Riềng nắm tay nhau nhảy quanh ánh lửa, hát vang lời ca kết đoàn giữa thăm thẳm non ngàn…
Nguồn: https://baoquangnam.vn/soi-chi-do-ket-noi-cong-dong-vung-cao-quang-nam-3156866.html
Bình luận (0)