Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sớm xử lý hố 'tử thần' để người dân yên tâm

Xuất hiện từ cuối tháng 3-2025, những hố sụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, cuộc sống sinh hoạt của người dân thôn Hiệp Lực, xã Na Rì. Các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng mong các cấp, ngành chức năng có giải pháp khắc phục kịp thời, lâu dài để họ yên tâm sinh sống.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên05/07/2025

Trên địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Na Rì, hiện có 7 hố sụt chưa rõ nguyên nhân.
Trên địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Na Rì, hiện có 7 hố sụt chưa rõ nguyên nhân.

Hơn 2  tháng nay, nhà anh Triệu Văn Minh đã đóng cửa do phải di dời khẩn cấp khi những hố sụt đe dọa an toàn. Ghé qua kiểm tra nhà, thấy có phóng viên đến tìm hiểu, ông Triệu Tiến Ngân, bố của anh Minh dẫn chúng tôi mục sở thị những vết nứt quanh nhà.

Chỉ vào vết nứt kéo dài, tách đôi phần nhà và công trình phụ, ông Ngân bảo: Nứt to như này thì sao gia đình tôi dám sinh sống ở đây.

Ban ngày, ông Triệu Tiến Ngân vẫn quay lại nhà cũ để kiểm tra.
Ban ngày, ông Triệu Tiến Ngân vẫn quay lại nhà cũ để kiểm tra.

Phía đối diện bên kia đường, công việc kinh doanh của quán karaoke Châu Anh đình trệ. Trước cửa quán có 2 hố sụt nằm giữa dải phân cách thuộc Quốc lộ 3B đã được quây bịt bằng tôn, phần sân của quán cũng bị nứt nên khách không đến hát. Ngay cả chủ quán cũng chỉ đến trông coi, quét dọn vào ban ngày, còn đêm lại di tản ngủ nơi khác.

“Chẳng biết nó sụt lúc nào và ở đâu nên ngồi trong nhà cũng nơm nớp lo sợ, nhất là vào ban đêm. Có những hôm cảm thấy bất an, vợ chồng tôi phải thay nhau thức để canh chừng”, ông Đàm Văn Yêu, thôn Hiệp Lực, lo lắng.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, các hố sụt cũng khiến việc sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân gặp khó. Ruộng của gia đình ông Đàm Văn Việt có 2 hố sụt liền kề làm giảm đáng kể sản lượng lúa xuân.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, chăn thả gia súc và sử dụng nước tiết kiệm để giảm thiểu tác động đến khu vực sụt lún.

Từ ngày 24-3 đến nay đã xuất hiện 7 hố sụt lún trên địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Na Rì. Hiện tượng này đe dọa trực tiếp đến an toàn của tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực (xung quanh khu vực sụt lún có 21 hộ, 92 nhân khẩu và diện tích đất nông nghiệp khoảng 12ha). 7 hộ gia đình đã được di dời người và tài sản đến nơi an toàn. 

Hố tử thần trên Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực.
Hố "tử thần" trên Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực.

Anh Lý Văn Kiên, Trưởng thôn Hiệp Lực, cho biết: Từ ngày xuất hiện các hố sụt lún đời sống của bà con bị đảo lộn, khó khăn vô cùng. Trong số các hộ phải di dời khẩn cấp, có 2 hộ phải ở tạm nhà văn hóa thôn, nước sinh hoạt hôm có hôm không. Trẻ con không thể sinh hoạt hè vì đường bị rào kín không qua lại được. Ngày nào các hố sụt còn hiện hữu, nhất là hố “tử thần” giữa Quốc lộ 3B là ngày ấy người dân còn bất an. Vì vậy, bà con trong thôn mong cấp, ngành chức năng sớm khắc phục hố sụt trên Quốc lộ 3B để lưu thông trở lại, đồng thời có giải pháp xử lý toàn diện, kịp thời hiện tượng sụt lún ở thôn.

Trước khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã và không tổ chức cấp huyện, UBND huyện Na Rì và ngành chức năng đã bàn giao hồ sơ, tài liệu, trách nhiệm cho chính quyền địa phương để tiếp tục công tác phối hợp, bảo đảm an toàn trong khu vực sụt lún.

Ông Nông Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Na Rì, cho biết: Sau khi ổn định tổ chức bộ máy, xã sẽ chủ động phối hợp với cấp, ngành liên quan của tỉnh để sớm tìm giải pháp toàn diện, lâu dài cho tình trạng sụt lún tại thôn Hiệp Lực.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202507/som-xu-ly-ho-tu-thande-nguoi-dan-yen-tam-f6705f7/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm