.jpg)
Thanh còn rất trẻ. Em sinh năm 2009, hiện là học sinh lớp 10 tại Cẩm Kim, Hội An. Em nói, mình mê âm nhạc truyền thống từ nhỏ.
Mẹ em - chị Nguyễn Thị Tường Vân kể: “Lúc bé, cháu đã mê dân ca, cứ đòi mẹ đưa qua phố cổ nghe các cô, chú hát bài chòi. Năm học lớp 3, cháu xin tham gia lớp học dân ca ở phố cổ về đêm của cô Ngọc Huệ, chú Dương Quý… và bắt đầu say mê tiếng đàn bầu từ đó…”.
Năm lên lớp 4, có lần Thanh tâm sự với mẹ “Con mê tiếng đàn bầu quá mẹ ơi, ước gì con được chạm vào cây đàn ấy…!”.
Chị Tường Vy rất hiểu niềm đam mê của con. Ngặt nỗi gia cảnh khó khăn. Nhưng rồi không thể cầm lòng được với tình yêu dành cho chiếc đàn bầu của con trai, chị Vân quyết phải bằng mọi cách để Thanh được học đàn bầu.
May mắn, một người bạn của chị đã kết nối với thầy giáo Nguyễn Ngọc Trung, giảng viên trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng. Thầy Trung nhận lời dạy Thanh mà không thu phí. Bắt đầu từ đó, niềm mơ ước của cậu bé đã trở thành hiện thực.
Thầy Nguyễn Ngọc Trung cho hay, mới học được hai tháng, Thanh đã bộc lộ năng khiếu với đàn bầu. “Em tiếp thu bài học rất nhanh, lắng nghe thanh âm của tiếng đàn như lắng nghe nhịp thở trái tim mình, yêu quý và say sưa…” - thầy Trung nói.
Và cũng chỉ mới hai tháng thụ giáo đàn bầu, Thanh đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ do TP.Hội An tổ chức. Thành công ban đầu này đã tiếp nguồn động lực để cậu bé quyết tâm dấn thân vào âm nhạc dân tộc.
Đến nay, Nguyễn Ngọc Thiên Thanh đã học nhạc cụ dân tộc tròn 6 năm với thầy Nguyễn Ngọc Trung và đã chơi sành sỏi các nhạc cụ đàn bầu, tơ-rưng và sáo mèo…

Với khả năng chơi nhạc của mình, Thanh xin vào ban nhạc chơi nhạc cụ dân tộc trên tàu du lịch Đà Nẵng - Huế phục vụ du khách. Tiếng đàn tơ-rưng, đàn bầu của Thiên Thanh ngọt ngào, da diết, miên man như tiếng suối ngân vang… khiến du khách nước ngoài vô cùng thích thú.
Em cũng đã gặt hái khá nhiều thành công với cây đàn bầu ở các cuộc thi âm nhạc, từ giải triển vọng trẻ tại cuộc thi Tài năng trẻ học sinh sinh viên toàn quốc các trường nghệ thuật năm 2020; Giải nhạc cụ xuất sắc nhất tại cuộc thi tài năng nhí Việt Nam mùa 1 năm 2023 do Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức…
Thiên Thanh tâm sự: “Em chỉ muốn học lên cao và chuyên sâu về âm nhạc truyền thống, muốn được đem âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới để góp phần giới thiệu vẻ đẹp truyền thống Việt. Điều em muốn làm nữa là khôi phục một số nhạc cụ dân tộc của đồng bào dân tộc ít người Quảng Nam hiện đang bị mai một… để bảo tồn cho mai sau…”.
Đó là những ước mơ lớn của Thiên Thanh với âm nhạc dân tộc. Con đường phía trước của em còn dài và còn nhiều thách thức để có thể chạm tới ước mơ. Ngưỡng cửa trước mắt sẽ là giảng đường Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Hy vọng, giọt đàn bầu thanh thoát của Thanh sẽ được chắp cánh vút cao, mang niềm tự hào người Việt lan tỏa đi muôn nơi.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/thanh-nhu-giot-dan-bau-3154226.html
Bình luận (0)