Mùa mưa cận kề, gần chục hộ dân ở khu phố 1 (phường Tuy Hòa) sống dưới chân núi Nhạn lại mất ăn mất ngủ với nỗi lo núi lở. Nhiều hộ đã có đơn gửi chính quyền địa phương xin được hỗ trợ di dời đến nơi ở mới.
Mấy ngày mưa vừa qua, từng dòng nước đục, đỏ quạch chảy từ núi Nhạn xuống xóm nhỏ càng dấy lên nỗi lo của nhiều hộ dân sống lân cận chân núi này.
Ông Nguyễn Văn Được cho biết: “Bà con thấy nước mưa từ trên núi chảy xuống lại có màu đỏ quạch nên rất lo ngại, sợ các vết nứt ở sườn núi không ổn, có nguy cơ uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của hàng chục con người nơi đây".
![]() |
Đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở núi phía sau nhà ông Nguyễn Phúc Huy. |
Căn nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Phúc Huy nằm ngay dưới chân núi Nhạn, phía sau nhà ông nhìn lên thấy một vết nứt dài chạy dọc sườn núi.
Ông Huy cho hay: “Vết nứt này đã xuất hiện nhiều năm, tôi có cảm giác nó ngày càng rộng ra. Mới đợt mưa trước, phía vách núi bên kia, một gốc cây to bị bật gốc, đổ xuống sân sau, may mắn không ai bị thương. Bây giờ chỗ gốc cây bật để lại một hố to. Mùa mưa này tôi rất sợ mưa lớn sẽ làm sạt đất ở vị trí đó".
Gia đình ông Huy cảm thấy bất an khi sống cạnh chân núi sạt lở nên đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương sớm có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ chuyển đến nơi ở an toàn hơn.
![]() |
Đoàn khảo sát nhiều khu vực sạt lở của núi Nhạn. |
Bà Nguyễn Thị Lệ Liễu, sống cách nhà ông Huy mấy căn, lo lắng: “Phía trên hố đất có cây bật gốc, bức tường xây của ngôi chùa cũ cũng có vết nứt toác nên bà con ở đây lo rằng nền móng đất đang trụt dần. Mùa mưa gần kề, bà con trong xóm dặn nhau, lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, chỉ cần nghe tiếng động lạ từ phía sau nhà là sẽ đưa nhau ra nhà văn hoá của khu phố hoặc đến đình, lẫm ở tạm. Tuy nhiên, đây chỉ làm giải pháp tạm thời".
Theo bà Liễu, mong muốn lớn nhất bây giờ của bà con là được nhà nước hỗ trợ tái định cư để mọi người di dời nhà cửa, tài sản đến nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống, an tâm mưu sinh.
![]() |
Bức tường của ngôi chùa cũ bên lưng chừng núi Nhạn bị nứt toác. |
Từ nhiều năm trước, khi núi Nhạn bắt đầu có hiện tượng sạt lở, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống xung quanh núi, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bà con chuyển đến nơi ở mới. Theo kế hoạch, gần 20 hộ dân sẽ được chuyển đi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, thời điểm đó, hơn chục hộ dân đồng tình di dời, số còn lại vẫn bám trụ sinh sống tại chỗ.
Vừa qua, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường do ông Nguyễn An Phú, Phó Giám đốc sở làm trưởng đoàn cùng đại diện phường Tuy Hòa đã đi kiểm tra tình hình sạt lở tại núi Nhạn và một số điểm xung yếu để có hướng đề xuất, xử lý trong mùa mưa năm 2025.
Ông Phú cho biết: “Với chức năng nhiệm vụ của sở, chúng tôi đã nhanh chóng đi kiểm tra, có văn bản gửi các địa phương để thực hiện tốt công tác chuẩn bị ứng phó với mưa bão, trên tinh thần phòng là chính; chủ động xây dựng các phương án ứng phó không để bị động, bất ngờ khi có tình huống thiên tai xảy ra tại các điểm xung yếu. Đối với khu vực sạt lở núi Nhạn, phường Tuy Hòa phải cố gắng đánh giá hiện trạng và nắm bắt tình hình người dân để có ý kiến đề xuất lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống".
Theo phường Tuy Hòa, trước mắt khi chưa thể di dời ngay được, địa phương đã vận động, yêu cầu các hộ dân sống ở khu vực này di chuyển đến nhà người thân ở tạm khi trời mưa, bão để đảm bảo an toàn tính mạng.
Tuyết Hương
Nguồn: https://baodaklak.vn/thoi-su/202510/thap-thom-song-duoi-chan-nui-co-nguy-co-sat-lo-9210e8b/
Bình luận (0)