• Ấm áp những hoạt động tri ân
  • Thiết thực tri ân gia đình chính sách
  • Nối tiếp dòng chảy tri ân

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (thứ hai từ phải qua) tặng quà tri ân Mẹ VNAH Huỳnh Thị An.

Tại mỗi gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe chia sẻ về cuộc sống thường ngày, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các Mẹ và các cô, chú thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Mỗi gia đình đều được trao tặng một phần quà đầy nghĩa tình, thể hiện sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước.

Xúc động trước sự quan tâm của thế hệ trẻ, ông Nguyễn Thanh Hùng, Thương binh 2/4, ngụ Khóm 14, chia sẻ: “Tôi rất cảm động khi được thầy cô, các cháu học sinh và đoàn viên, thanh niên Phường đến thăm. Những tình cảm này là nguồn động viên lớn giúp tôi sống vui, sống khỏe và cảm thấy ấm lòng hơn mỗi dịp 27/7 về”.

Đoàn đến thăm hỏi, trao quà tri ân chú Ngô Văn Tây, Thương binh 3/4, hiện sinh sống tại Khóm 12.

Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm và phường Đoàn Bạc Liêu tặng quà tri ân cô Nguyễn Thị Bạc, Thương binh 4/4 (Khóm 14).

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, cho biết: “Thăm hỏi, tri ân Mẹ VNAH và người có công với cách mạng là hoạt động ý nghĩa mà nhà trường duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua. Qua đó, chúng tôi mong muốn giáo dục học sinh biết trân trọng lịch sử, sống nhân ái và có trách nhiệm hơn với cộng đồng”.

Hoạt động tri ân của thầy trò Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm và Tuổi trẻ phường Bạc Liêu đã góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời hun đúc tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ, nhất là khi ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 đang đến gần.

Kim Chúc – Anh Tuấn

 

 

 

Nguồn: https://baocamau.vn/thay-tro-tieu-hoc-phung-ngoc-liem-tri-an-me-viet-nam-anh-hung-va-thuong-binh-a120931.html