Nắng trở mình bước vào mùa hạ
Mùa sim ngọt lối về tuổi thơ
Con tha thẩn khoảng trời ký ức
Làng quê in bóng mẹ gầy gò
Con đi dọc dải đồi ngợp gió
Ngang lùm cây trơ gốc cằn khô
Những gốc sim nuôi ngày còn nhỏ
Theo mẹ sớm mai kiếm củi qua ngày
Đêm rét tay mẹ hơ lửa ấm
Xót xa thấm xuống tháng năm dài
Một mình tóc nhàu đêm thăm thẳm
Chái bếp mòn mỏi đợi hơi người
Lá gói muối mẹ vùi than nóng
Vắt cơm ươm con chữ đến trường
Dẫn lối cho con từ ngạch cửa
Ra bầu trời rộng lớn vô cùng
Nhỏ nhoi trước trời quê tĩnh lặng
Chút hương cau thoang thoảng hiên nhà
Nghe tiếng người về trong màu nắng
Bao giờ mắt mẹ bớt quầng thâm?
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202506/troi-que-nho-me-46c0419/
Bình luận (0)