Ngày 23-7, Trung tá Phạm Văn Công, Trợ lý Giáo dục, Trại giam Quân sự khu vực miền Nam T45 (Cục Điều tra Hình Sự, Bộ Quốc phòng) đã trao trả tài sản cho anh Lê Minh Nhựt, sinh năm 2000, ngụ tại phường Long Hoa (tỉnh Tây Ninh).

Trung tá Phạm Văn Công trao trả chiếc ví da cho anh Lê Minh Nhựt.

Vui mừng nhận lại đầy đủ tài sản (chiếc ví da có 2 triệu đồng cùng giấy đăng ký xe máy, giấy phép lái xe mô tô, căn cước công dân), anh Lê Minh Nhựt bày tỏ cảm ơn lòng tốt của Trung tá Phạm Văn Công.

Trước đó, ngày 16-7, trong chuyến đi công tác tại TP Hồ Chí Minh, đến đường Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh), Trung tá Phạm Văn Công đã nhặt được một chiếc ví da. Ngay sau đó, Trung tá Phạm Văn Công đã báo cáo chỉ huy đơn vị, tiến hành xác minh và liên hệ để trao trả lại tài sản cho người đánh mất là anh Lê Minh Nhựt.

Hành động trung thực, trách nhiệm và giàu tính nhân văn của Trung tá Phạm Văn Công đã lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới – luôn tận tụy, tận tâm, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần lan tỏa giá trị sống tích cực, xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng mẫu mực, kỷ cương, trách nhiệm, nghĩa tình.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Khải, Chính trị viên Trại giam Quân sự khu vực miền Nam T45 cho biết: “Việc làm tốt của đồng chí Phạm Văn Công đã được chỉ huy đơn vị biểu dương và là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập”.

Tin, ảnh: HÒA CHÂU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục  xem các tin, bài liên quan. 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-ta-pham-van-cong-trao-tra-tai-san-cho-nguoi-danh-roi-838171