Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trưởng thành và đam mê với Báo điện tử

BHG - Tôi đang công tác tại Phòng Báo điện tử và Nội dung số của Báo Hà Giang, nơi mỗi phóng viên không chỉ viết, mà còn phải biết quay hình, dựng clip, thậm chí tự setup cả phòng studio để sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện. Công việc ở đây linh hoạt từ việc trực tiếp lên kế hoạch thực hiện đề tài, liên hệ nhân vật và đi cơ sở ghi hình, phỏng vấn cho đến việc thực hiện hậu kỳ và hoàn thiện sản phẩm báo chí. Chính môi trường năng động, áp lực nhưng đầy cơ hội ấy đã giúp tôi rèn nghề, hoàn thiện kỹ năng và trưởng thành từng ngày trong hành trình làm Báo điện tử.

Báo Hà GiangBáo Hà Giang19/06/2025

BHG - Tôi đang công tác tại Phòng Báo điện tử và Nội dung số của Báo Hà Giang, nơi mỗi phóng viên không chỉ viết, mà còn phải biết quay hình, dựng clip, thậm chí tự setup cả phòng studio để sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện. Công việc ở đây linh hoạt từ việc trực tiếp lên kế hoạch thực hiện đề tài, liên hệ nhân vật và đi cơ sở ghi hình, phỏng vấn cho đến việc thực hiện hậu kỳ và hoàn thiện sản phẩm báo chí. Chính môi trường năng động, áp lực nhưng đầy cơ hội ấy đã giúp tôi rèn nghề, hoàn thiện kỹ năng và trưởng thành từng ngày trong hành trình làm Báo điện tử.

Tác nghiệp buổi tối cùng các cán bộ ở Trung tâm Văn hóa, thông tin, khoa học huyện Đồng Văn về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Sùa Lủng, xã Tả Phìn (Đồng Văn)
Tác nghiệp buổi tối cùng các cán bộ ở Trung tâm Văn hóa, thông tin, khoa học huyện Đồng Văn về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Sùa Lủng, xã Tả Phìn (Đồng Văn)

Tôi bắt đầu làm quen với nghề báo từ năm 2015. Những năm đầu là quãng thời gian học hỏi, va chạm thực tế và dần định hình con đường mình theo đuổi. Đến tháng 4.2019, tôi được Ban Biên tập Báo Hà Giang quan tâm và tạo điều kiện cho công tác với vai trò là phóng viên hợp đồng phụ trách địa bàn huyện Yên Minh, chuyên viết bài cho báo in. Từ đó, những năm tháng gắn bó với Báo Hà Giang đã trở thành một hành trình nhiều trải nghiệm đáng nhớ, những ngày tác nghiệp vùng cao, đến những chuyển biến mạnh mẽ khi chuyển sang làm Báo điện tử vào cuối năm 2020, nơi tôi được tiếp cận với những hình thức làm báo hiện đại và toàn diện hơn.

Đến cuối năm 2020, Ban Biên tập đã tin tưởng, điều chuyển tôi sang Phòng Báo điện tử, hiện nay là Phòng Báo điện tử và Nội dung số, một môi trường mới, năng động và đầy thử thách. Cũng từ đây, công việc của tôi cũng nhiều màu sắc hơn, hay nói đùa là “như cá gặp nước”. Không chỉ viết, tôi vận dụng những kỹ năng sẵn có từ khi học chuyên nghiệp đến khi bắt đầu vào nghề thực hiện quay hình, dựng clip, setup phòng studio, thực hiện các sản phẩm báo chí đa phương tiện trên môi trường Báo điện tử.

Thực hiện Phóng sự Tết 2025 tại xã Đường Hồng (Bắc Mê) về Nghị quyết 27 thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh
Thực hiện Phóng sự Tết 2025 tại xã Đường Hồng (Bắc Mê) về Nghị quyết 27 thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh

Những ngày đầu thực hiện dựng video với phần mềm mới và format mới, tôi loay hoay cả buổi với vài phút hình, lúc cắt quá tay, lúc tiếng lạc hình, khi thì ánh sáng quá gắt... Nhưng rồi cứ làm, cứ sai, lại học, lại sửa. Giờ đây, từ một phóng viên chỉ quen cầm bút, tôi đã có thể đảm nhiệm cả quy trình một sản phẩm video hoàn chỉnh, từ khâu lên ý tưởng, liên hệ nhân vật, đi thực tế, phỏng vấn, quay hình, viết lời bình, dựng hậu kỳ, đến khi sản phẩm hoàn chỉnh và được đăng tải trên Báo Hà Giang điện tử.

Không ít người gọi đùa chúng tôi là “phóng viên đa năng” bởi trong một chuyến công tác, một mình phải làm mọi khâu như vừa ghi hình, vừa chụp ảnh, vừa phỏng vấn, khai thác thông tin của nhân vật đến các cơ quan ban ngành, rồi tự chắp bút. Nhưng với tôi, đó không phải gánh nặng, mà là cơ hội để rèn nghề, để sáng tạo và trưởng thành.

Làm báo ở Hà Giang không thể không nhắc đến những gian nan trong tác nghiệp. Địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt là những thử thách sẵn có. Có những ngày đi bộ hàng km qua những con đường đá ở vùng cao lô nhô, hiểm trở để tiếp cận được với những bản làng, người dân ở vùng sâu vùng xa, chỉ để ghi lại vài phút hình ảnh thực tế, sinh động. Mùa mưa, đường trơn trượt, thiết bị phải bọc nilon, giữ hình, giữ máy như giữ “bảo bối”, bởi một sơ suất nhỏ cũng có thể mất hết tư liệu quý giá và đặc biệt, đây chính là tài sản nhà nước, nên việc tác nghiệp cần hết sức chỉn chu.

Thực hiện đề tài Hơn 200 hộ dân thuộc các thôn Lũng Cáng, Lũng Pù và Lũng Rầy, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) vẫn chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia.
Thực hiện đề tài "Hơn 200 hộ dân thuộc các thôn Lũng Cáng, Lũng Pù và Lũng Rầy, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) vẫn chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia".

Nhưng cũng chính những khó khăn ấy đã làm nên bản lĩnh nghề. Tôi học cách xoay xở trong mọi điều kiện, học cách kể câu chuyện bằng nhiều hình thức, học cách đặt mình vào trung tâm đời sống để đưa thông tin đến gần hơn với công chúng.

Phòng Báo điện tử và Nội dung số nơi tôi đang công tác hiện không đông quân số về phóng viên, nhưng là nơi hội tụ tinh thần đổi mới, sáng tạo, thích nghi và cống hiến. Mỗi thành viên đều phải làm việc với tinh thần “vừa làm vừa học”, cập nhật công nghệ, xu hướng làm báo hiện đại, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Chúng tôi thực hiện đa dạng các sản phẩm báo chí đa phương tiện như: Video tin tức, phóng sự ngắn, phim tài liệu, Emagazine, infographic, phóng sự ảnh, chuyên mục “Check-in Hà Giang” giới thiệu điểm đến du lịch hấp dẫn, “Talk Hà Giang” với các cuộc trò chuyện chuyên sâu, các chương trình phát thanh và chương trình đọc truyện… Đây không chỉ là bước chuyển mình theo xu hướng báo chí hiện đại mà còn là cách để đưa thông tin đến gần hơn, hấp dẫn hơn với bạn đọc ở nhiều lứa tuổi, nhiều địa bàn khác nhau.

Gắn bó với Báo điện từ đã hơn 5 năm, tôi thấm thía rằng, nghề báo không chỉ là nghề đưa tin, mà còn là nghề của sự dấn thân, của trái tim, của khát vọng truyền cảm hứng. Tôi tự hào vì mình là một phần trong dòng chảy thông tin của Hà Giang. Và tôi cũng tự hào vì được góp phần nhỏ bé vào hành trình ấy, hành trình của người làm báo thời kỳ chuyển đổi số: Đa năng, đa phương tiện, nhưng luôn giữ một niềm đam mê với nghề.

Hậu trường chương trình Talk Hà Giang của Báo Hà Giang điện tử
Hậu trường chương trình Talk Hà Giang của Báo Hà Giang điện tử

Năm nay, tròn 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025), bản thân tôi cũng như nhiều nhà báo, phóng viên đang công tác trên địa bàn tỉnh đều có chung một cảm xúc tự hào và xúc động. Tự hào vì được là một phần nhỏ bé trong đội ngũ những người làm báo cách mạng; xúc động vì chặng đường đã qua không chỉ là hành trình làm nghề, mà còn là hành trình gắn bó, dấn thân, nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ để góp phần lan tỏa thông tin, xây dựng và phát triển quê hương Hà Giang.

Hiện nay, khi tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang đang nỗ lực hoàn thiện các bước chuẩn bị cho quá trình sáp nhập tỉnh, Báo Hà Giang và Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Tuyên Quang cũng sẽ hợp nhất thành một cơ quan báo chí chung. Trước mắt, chắc chắn sẽ là muôn vàn khó khăn, thay đổi về tổ chức, cách làm và địa bàn... Nhưng tôi tin rằng, đây cũng là cơ hội để mỗi người làm báo, trong đó có tôi phải nỗ lực hơn, đổi mới hơn, dấn thân nhiều hơn nữa, để không chỉ góp phần làm nên tờ báo chung vững mạnh, mà còn góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển bền vững của tỉnh mới với kỷ nguyên mới.

Bài, ảnh: Hồng Cừ

Nguồn: https://baohagiang.vn/xa-hoi/202506/truong-thanh-va-dam-me-voi-bao-dien-tu-c9a2a2c/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm