Trong hành trình đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Quảng Ninh, dự án “Tô màu ký ức” được xem là một điểm nhấn đặc biệt. Với mục đích phục dựng miễn phí tối thiểu 100 bức ảnh của các liệt sĩ Vùng mỏ, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với nhóm Skyline tiến hành tuyên truyền, rà soát, kết nối thân nhân liệt sĩ, thu thập tư liệu gốc là những tấm ảnh cũ, mất nét hoặc ố mờ để phục dựng lại chân dung các liệt sĩ.
Khởi động từ tháng 3 đến nay, dự án “Tô màu ký ức” đã phục dựng và trao tặng gần 120 bức chân dung liệt sĩ. Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ tiếp tục phục dựng thêm khoảng 1.000 bức chân dung. Anh Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm Skyline, chia sẻ: Chúng tôi không coi đây là công việc, mà là một sứ mệnh. Mỗi bức ảnh là một lần tri ân. Khó nhất là phục dựng đôi mắt - phần "linh hồn" của khuôn mặt, nhưng cũng chính là nơi chúng tôi gửi gắm nhiều nhất sự trân trọng.
Từ những tấm ảnh thờ đã phai nhòe sau nhiều năm tháng, gương mặt của các liệt sĩ được phục dựng lại chân thực, sống động, như thể họ vừa trở về sau một chuyến đi xa. Với thân nhân liệt sĩ, đó không chỉ là một tấm ảnh, mà là ký ức sống dậy, là khoảnh khắc “đoàn tụ” đặc biệt sau bao năm mơ ước. Anh Lỷ Chủ Huy, cháu nội của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lỷ A Coỏng, xúc động chia sẻ: Khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn ảnh thờ cũ kỹ của ông nội, tôi chỉ thấy vài nét phác hoạ, mắt thì gần như không rõ. Hôm nay, được nhìn thấy ông rõ ràng như thể ông đang trước mặt, tôi thật sự nghẹn ngào. Với gia đình tôi, đây là món quà vô giá.
Không chỉ có dự án “Tô màu ký ức”, những năm qua hoạt động đền ơn, đáp nghĩa của tuổi trẻ Quảng Ninh luôn được triển khai sâu rộng, đa dạng và sáng tạo. Nhiều công trình thanh niên, phần việc tình nguyện như: Hoạt động thăm hỏi, tặng quà, xây dựng “Nhà nhân ái”, hỗ trợ con em gia đình liệt sĩ... được thực hiện thường xuyên. Các hoạt động giáo dục truyền thống cũng được đổi mới, đưa lịch sử và gương anh hùng liệt sĩ đến gần hơn với đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng hình thức podcast, video kể chuyện, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề.
6 tháng đầu năm 2025, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hàng nghìn hoạt động ý nghĩa như: Thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người có công; tu bổ, chỉnh trang hàng trăm phần mộ liệt sĩ và nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tuổi trẻ toàn tỉnh đã trồng mới hơn 242.000 cây xanh, thực hiện hơn 300 hoạt động bảo vệ môi trường và duy trì hàng trăm mô hình “Cổng trường ATGT”, thể hiện trách nhiệm không chỉ với người đã khuất, mà còn với cộng đồng và thế hệ mai sau.
Tinh thần tri ân còn được lan tỏa mạnh mẽ qua những hoạt động giáo dục truyền thống: Tổ chức trên 7.500 buổi sinh hoạt, tuyên truyền về gương anh hùng liệt sĩ; các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và lịch sử địa phương, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Qua đó, hun đúc trong lớp trẻ lòng tự hào và ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Vùng mỏ.
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Vũ khẳng định: Công tác đền ơn, đáp nghĩa sẽ không chỉ dừng ở những dịp lễ kỷ niệm, mà trở thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa sâu rộng hơn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Tỉnh Đoàn dự kiến đẩy mạnh số hóa dữ liệu liệt sĩ, phát triển podcast, video kể chuyện lịch sử; đồng thời tổ chức thêm nhiều hoạt động hỗ trợ con em gia đình chính sách, người có công.
Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2025), tuổi trẻ Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu, hành trình “Về nguồn trên đất lửa Quảng Trị”, trao quà cho gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công, cùng nhiều chương trình văn nghệ, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng. Với nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, mỗi công trình, phần việc của tuổi trẻ Quảng Ninh hôm nay đều mang theo tình cảm tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh - những người đã ngã xuống để Tổ quốc được hòa bình, độc lập và phát triển.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/tuoi-tre-quang-ninh-viet-tiep-hanh-trinh-tri-an-3368288.html
Bình luận (0)