Ăn cơm trưa xong, chẳng mấy chốc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) đã chìm sâu vào giấc ngủ trên sàn tầng 1 của Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Thái Nguyên (Cơ sở 1) ở đường Bến Oánh, phường Phan Đình Phùng. Chỗ nào có thể tựa hoặc ngả lưng cũng giúp bộ đội ngon giấc sau những giờ lao động hết mình.
Gần một tuần nay, lực lượng giúp địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ của Trung đoàn 209 đều thức dậy từ 4 giờ 15 phút, sau đó ăn sáng, cơ động đến điểm tập kết ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, rồi tỏa đi các ngả thực hiện nhiệm vụ theo hiệp đồng, tập trung đông nhất vẫn là ở đường Bến Oánh.
![]() |
Bộ đội Trung đoàn 209 dọn bùn trên đường Bến Oánh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. |
Nắng nóng gay gắt, lượng bùn, rác khổng lồ cùng mùi hôi bốc lên khiến ai đi qua đường Bến Oánh cũng cảm thấy choáng váng. Thế nhưng sau 5 ngày lội bì bõm trong bùn, rác làm việc miệt mài, đơn vị cùng các lực lượng khác đã làm cho tuyến đường ngập ngụa sau lũ trở nên thông thoáng, đến chiều 13-10 có thể đi lại thuận tiện. Thượng sĩ Nguyễn Xuân Hoàng (Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209) chia sẻ: “Bố mẹ tôi làm nghề kinh doanh nên tôi không phải làm việc nặng. Qua rèn luyện trong môi trường quân ngũ mà sức khỏe của tôi tốt hơn, có thể lao động nặng nhọc trong điều kiện khắc nghiệt. Những lúc mệt mỏi, chúng tôi động viên nhau và tự nhủ cần cố gắng để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Buổi chiều, chúng tôi cơ động về đến đơn vị thì cũng đã 8 giờ tối, vội tắm giặt, ăn tối rồi đi ngủ”.
![]() |
Bữa cơm trưa của bộ đội Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 13 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) tại hiện trường giúp dân dọn dẹp sau lũ. |
Thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chợ Thái (còn gọi là chợ Trung tâm) liên tục mấy ngày, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 13, Bộ Tham mưu Quân khu 1 dọn bùn đất và vớt, chuyển hàng hóa bị ngập giúp các tiểu thương. Tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của bộ đội khiến chị Vũ Thúy Hằng cùng nhiều tiểu thương và Ban Quản lý chợ Thái rất cảm kích. Các tiểu thương mua thêm đồ ăn nhẹ và nước uống tặng bộ đội; còn chiếc quạt điện duy nhất, chị Vũ Thúy Hằng cũng mang ra phục vụ bộ đội lúc nghỉ giải lao. Chị Hằng cho biết: “Trời nắng nóng, mùi bùn rác bốc lên khiến cán bộ, chiến sĩ thêm vất vả. Thế nhưng không có ai kêu mệt mà vẫn làm việc rất nhiệt tình, nghiêm túc. Tôi thực sự rất ấn tượng và cảm kích với tinh thần trách nhiệm, tác phong của Bộ đội Cụ Hồ”.
Bài và ảnh: HIẾU TUẤN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục xem các tin, bài liên quan.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/vuot-kho-vi-nhan-dan-857761
Bình luận (0)