Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Xin cộng đồng dang tay giúp đỡ gia đình khó khăn

BPO - Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Lê Văn Hào, 53 tuổi, ở thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng. Là trụ cột gia đình nhưng hơn một tháng nay, ông Hào bị ngã từ trên cao xuống trong lúc đi làm đã gãy 2 đốt sống lưng và dập gót chân phải. Ông Hào phải nằm một chỗ để chờ phục hồi sức khỏe. Số tiền gia đình vay mượn để làm phẫu thuật cho ông hết hơn 40 triệu đồng chưa hẹn ngày trả, trong khi đó ngày hẹn tái khám đã đến gần.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước06/06/2025

Vợ chồng ông Hào quê gốc ở tỉnh Hà Tây, năm 2000, gia đình chuyển đến Bình Phước lập nghiệp. Thời gian đầu, hai vợ chồng xin đi làm công nhân, cuộc sống cũng tạm ổn. Thời gian này, công ty hỗ trợ xây cho gia đình ông một căn nhà khoảng 40m2 trên nền đất anh trai cho mượn. Cuộc sống gia đình không khá giả nhưng cũng tạm đủ đắp đổi qua ngày và nuôi 2 con gái ăn học. Hiện con gái đầu đã lập gia đình, con gái thứ hai là Lê Thị Kiều Vân đang học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Khuyến (xã Bù Nho).

Tai nạn lao động khiến ông Hào phải nằm một chỗ và nhờ sự chăm sóc của vợ, con

Làm công việc tự do, ai thuê gì làm nấy, thu nhập không ổn định nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Những tưởng khó khăn, thiếu thốn chỉ dừng ở những bữa đói, bữa no rồi cũng qua một ngày, thế nhưng cuối tháng 4 vừa qua, trong lúc ông Hào sửa nhà cho anh trai thì bị ngã từ trên cao xuống. Kết quả, ông bị dập gót chân phải và gãy 2 đốt xương sống. Gia đình phải vay mượn 40 triệu đồng để cho ông điều trị.

Vụ tai nạn không chỉ khiến ông Hào mất đi sức lao động mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khốn cùng. Tiền viện phí, thuốc men, chi phí sinh hoạt mỗi ngày đều là gánh nặng lớn đối với người vợ. Đồng lương công nhân không đủ để trang trải hằng ngày.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, nay ông Hào chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vợ chăm sóc. Căn nhà gia đình đang ở trên nền đất anh trai cho mượn nằm heo hút, lọt thỏm giữa vườn cây đã xuống cấp trầm trọng, không có điều kiện nâng cấp.

Giờ đây, cha nằm một chỗ điều trị bệnh, mẹ đi làm với đồng lương công nhân bấp bênh khiến Kiều Vân đang đối mặt với nguy cơ phải nghỉ học. Khép lại một năm học, Kiều Vân phải ở nhà làm hạt điều để có thêm chi phí phụ mẹ trang trải sinh hoạt và chăm cha lúc mẹ đi làm.

Ông Đỗ Văn Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, chia sẻ: “Khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi, vận động hỗ trợ gia đình ông Hào số tiền nhỏ đi bệnh viện. Tuy nhiên, khó khăn hiện tại của gia đình là rất lớn. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, hỗ trợ gia đình ông Hào vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị bệnh để sớm phục hồi”.

Chương trình “Chia sẻ nỗi đau” do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh sẽ tổ chức kết nối vào lúc 9 giờ ngày 8-6 tại nhà ông Lê Văn Hào ở thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng. Mọi thông tin và đóng góp hỗ trợ ông Hào xin gửi về địa chỉ: Chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, BPTV. Hoặc biên tập viên Ngọc Quế (số điện thoại/zalo 0918.09.44.29) số tài khoản 0918094429 (Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Bình Phước). Chuyển khoản, quý nhà hảo tâm vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ CSND T6 ông Lê Văn Hào. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo “Chia sẻ nỗi đau” phát sóng ngày 8-7-2025.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/173711/xin-cong-dong-dang-tay-giup-do-gia-dinh-kho-khan


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm