“Uống ngụm nước mát, thi tỉnh táo nha con!”, “Bố vác được bao nặng, con vác được bài thi.”, “Cơm no bụng ấm, mong con thi cử yên tâm.” - Những câu nói mộc mạc nhưng thấm đẫm tình người. Trong từng ánh mắt, nụ cười của các cô chú lao động là cả tấm lòng dành cho thế hệ trẻ trước giờ phút quan trọng của cuộc đời.
![]() |
Cô Hương bán nước ở cổng trường THPT Phan Huy Chú nhiều năm, chứng kiến nhiều lứa học sinh trưởng thành. Cô nhắn nhủ: “Chúc các con thi thật tốt, làm hết sức mình, cứ bình tĩnh, tự tin rồi sẽ làm được.” |
![]() |
Cô Thắm làm công việc vệ sinh môi trường, cô tâm sự: ”Chúc mấy đứa cố gắng thi cho tốt, ôn thi nhưng cũng đừng để mình vất vả quá, làm bài xong thì nghỉ ngơi. Chỉ cần làm hết sức là vui rồi!” |
![]() |
Chú Hoàng làm nghề bốc vác ở chợ Đồng Xuân, năm nay có con thi đại học. Chú nhắn: “Mệt thì nghỉ rồi lại đi tiếp, như chú bốc vác đây này, mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại vác tiếp. Thi xong, về ăn cơm nóng, kể chuyện thi cho vui, thế là quý rồi!” |
![]() |
Cô Thu làm nghề bán rau ở chợ, từng đưa con đi thi. Cô động viên: “Các mẹ sẽ ở nhà nhặt rau, thổi cơm đợi các con về. Thi xong rồi thì về ăn cơm với bố mẹ nhé!” |
![]() |
Con anh Hoàng Anh năm nay thi vào lớp 10. Anh chia sẻ: “Điểm thấp hay điểm cao không quan trọng. Quan trọng là các con đã làm hết sức và cố gắng hết mình, thế là ok!” |
![]() |
Bác Thịnh làm bảo vệ ở trường học. Bác gửi lời chúc: “Sắp về đích rồi, các cháu cố lên. Chúc các cháu thi đỗ được nguyện vọng mình mong muốn, thi đỗ là có quà các cháu nhé!” |
Bộ ảnh “Đợi mình là rực rỡ” được thực hiện bởi Khối Giáo dục FPT và Humans of Hà Nội như một món quà tinh thần gửi đến các sĩ tử cả nước. Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, những lời động viên giản dị này lại chính là nguồn động lực lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để các sĩ tử vững bước bước vào kỳ thi quan trọng.
Nguồn: https://tienphong.vn/xuc-dong-bo-anh-doi-minh-la-ruc-ro-loi-nhan-gui-tu-khap-cac-neo-duong-ha-noi-tiep-suc-si-tu-mua-thi-post1754058.tpo
Bình luận (0)