Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025), diễn ra vào chiều 19.5.
(Từ trái qua) Họa sĩ Hồng Xuân, nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Thắng, họa sĩ Quách Phong tại buổi giao lưu
ảnh: QUỲNH TRÂN
Trưng bày giới thiệu 105 tác phẩm gồm tranh, tượng, ký họa trích từ sưu tập của bảo tàng gồm Ký họa chiến trường, Hồi ức bão lửa, Những khoảng lặng và sáng tác Góc nhìn hôm nay của các họa sĩ, nhà điêu khắc của Câu lạc bộ Truyền thống mỹ thuật giải phóng. Sự kết hợp giữa tác phẩm thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật và sáng tác của các nghệ sĩ đi qua thời chiến chính là điều đặc biệt của chuyên đề này, để từ đó tạo nên một dòng chảy ký ức liền mạch, gợi mở không gian suy tưởng về một thời khói lửa và những hồi ức còn vang vọng.
Dịp này, nhiều câu chuyện xúc động được kể qua hồi ức của điêu khắc gia Nguyễn Quốc Thắng, họa sĩ Hồng Xuân, họa sĩ Quách Phong. Họa sĩ Quách Phong nhớ mãi những ngày học mỹ thuật trên đất Bắc nhìn các đoàn nao nức đi B mà háo hức lắm. "Chúng tôi xung phong vào Nam. Hồi đó vẽ các chiến sĩ ai cũng vui lắm, vì chiến tranh sống nay chết mai nên các đồng nghiệp đều muốn có gì đó ghi lại, dù là chỉ là một bức chân dung ký họa của người chiến sĩ". Họa sĩ Hồng Xuân cho biết khi đó bà ngưỡng mộ họa sĩ Trang Phượng và những bức ký họa của ông nên thường xuyên theo ông để vẽ và học hỏi kinh nghiệm.
Tác phẩm Chờ địch đến (sơn dầu) của họa sĩ Quách Phong được giới thiệu tại trưng bày
ảnh: QUỲNH TRÂN
Sự kiện là dịp tri ân những cống hiến của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của tổ quốc, đồng thời tôn vinh những nghệ sĩ đã sống, chiến đấu và sáng tạo trong hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc chiến.
Nguồn: https://thanhnien.vn/xuc-dong-nhung-cau-chuyen-ke-sau-ngay-thong-nhat-185250519234359794.htm
Bình luận (0)