Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

2 phiếu bài tập hè “cần cả cuộc đời mới làm xong” khiến học sinh xốn xang

(Dân trí) - Mạng xã hội đồng loạt chia sẻ 2 phiếu bài tập về nhà dịp hè do 2 thầy giáo trẻ thiết kế, trong đó có những bài tập “cần cả cuộc đời mới có thể làm xong”.

Báo Dân tríBáo Dân trí30/05/2025

Những ngày qua, mạng xã hội đồng loạt chia sẻ một phiếu bài tập hè đặc biệt do thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên ngữ văn Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM - giao cho học sinh.

Phiếu bài tập này không mới, nhưng cứ mỗi mùa hè lại được chia sẻ. Nội dung phiếu là 6 bài tập vừa dễ vừa khó để hoàn thành. 

“Bài tập số 1: Hãy để ai đó trong gia đình ôm em nếu kết quả năm học vừa rồi chưa được như ý.

Bài tập số 2: Hãy tận hưởng mùa hè của mình với tất cả năng lượng tuổi trẻ.

Bài tập số 3: Hãy tranh thủ trau dồi khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cần thiết.

Bài tập số 4: Các bạn nam hãy luôn biết cách vượt qua giông bão cuộc đời với tinh thần của một chiến binh. Các bạn nữ hãy đứng dậy, tô thêm son, mỉm cười và kiêu hãnh tiến về phía trước. Bởi vì nếu em không phải một cái cây thì chẳng lý gì chúng ta lại đứng im một chỗ.

Bài tập số 5: Một buổi tối nào đó trong đời, nếu em cảm thấy cô đơn hay buồn tủi, hãy hồi tưởng lại những ký ức dịu dàng của thầy trò mình. Hoặc lúc nào đó muốn một ai đó lắng nghe nỗi thất vọng cùng cực của mình, hãy cứ gọi cho thầy, thầy vẫn luôn ở đây.

Bài tập số 6: Hãy luôn là một người tử tế và hạnh phúc, nghe".

Cuối phiếu bài tập, thầy Đỗ Đức Anh ghi rõ thời gian nộp bài kèm lời nhắn nhủ: “Em sẽ có rất nhiều thời gian để hoàn thành 6 bài tập về nhà này, hãy cứ thong thả, đừng vội nộp bài. Bởi thầy biết, có những bài tập mà em sẽ phải mất cả tuổi trẻ, có khi cả cuộc đời mới có thể làm xong.

Hoài mong em nộp bài”.

2 phiếu bài tập hè “cần cả cuộc đời mới làm xong” khiến học sinh xốn xang - 1

Phiếu bài tập về nhà thầy Đỗ Đức Anh gửi cho học sinh cách đây 5 năm (Ảnh: NVCC).

Phiếu bài tập hè nói trên đã được thầy Đỗ Đức Anh để trong bao thư, trao tận tay cho từng cha mẹ trong buổi họp phụ huynh cuối năm học cách đây 5 năm.

Mỗi mùa hè đến, khi phiếu bài tập được các trang mạng đăng tải lại, nhiều phụ huynh bày tỏ rằng, không chỉ những học trò của thầy Đức Anh mà cả phụ huynh cũng muốn làm bài tập hè này.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, thầy Đỗ Đức Anh cho biết, 5 năm trước, thầy không nghĩ rằng lá thư sẽ tạo sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với cộng đồng.

2 phiếu bài tập hè “cần cả cuộc đời mới làm xong” khiến học sinh xốn xang - 2

Thầy Đỗ Đức Anh - giáo viên ngữ văn Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM (Ảnh: NVCC).

“Thực ra, bài tập đó chỉ đặc biệt về mặt hình thức. Còn nhiều thầy cô đã làm những điều tương tự cho học sinh của mình rồi, thông qua những lời nhắn nhủ trực tiếp trên lớp học”, thầy Đức Anh nói.

Những năm sau này, thầy Đức Anh không làm thêm phiếu bài tập nào nữa vì cho rằng không cần thiết. Với mỗi lứa học sinh, thầy muốn tạo một kỷ niệm khác biệt. 

Tuy nhiên, những gì thầy chia sẻ trong phiếu bài tập cũng là quan điểm nhất quán của thầy về giáo dục.

“Trong các buổi họp phụ huynh cuối năm, tôi không bao giờ tổng kết thành tích hay đánh giá từng học sinh như năm nay con đã đạt danh hiệu gì, giải thưởng gì, rèn luyện ra sao hay con đã không đạt kết quả gì.

Tôi luôn nhấn mạnh rằng thầy ghi nhận sự nỗ lực của các con, dù kết quả như thế nào thì các con vẫn là niềm tự hào của thầy.

Tôi mong các cha mẹ cũng nghĩ như tôi, dù kết quả thế nào cũng dành cho con mình một cái ôm.

Cái ôm ấy là lời động viên cho con sau một năm học tập vất vả.

Còn nếu như con chưa cố gắng thì con vẫn xứng đáng nhận một cái ôm để con hiểu rằng, con luôn có bố mẹ phía sau, luôn hỗ trợ động viên con, tiếp sức cho con”, thầy Đức Anh tâm sự.

Là giáo viên dạy môn ngữ văn, thầy Đức Anh tâm niệm mình không chỉ trao cho học sinh kiến thức mà còn phải khơi dậy trong các em sự rung động với cái đẹp cùng lý tưởng sống đẹp. Phiếu bài tập hè mà thầy giao cho học trò 5 năm trước không nằm ngoài mục tiêu ấy.

Với cảm hứng từ lá thư của thầy Đỗ Đức Anh, thầy Ngô Kim Hải - giáo viên ngữ văn Trường TH, THCS và THPT Nam Sài Gòn, TPHCM - cũng giao một phiếu bài tập hè tương tự cho học sinh lớp 6 mà thầy chủ nhiệm ngay khi bế giảng năm học 2025-2026.

Lấy lý do “lỡ” cho điểm 10 cả lớp trong cột kiểm tra thường xuyên, thầy Hải yêu cầu học sinh làm những bài tập về nhà sau và nộp cho thầy:

2 phiếu bài tập hè “cần cả cuộc đời mới làm xong” khiến học sinh xốn xang - 3

Phiếu bài tập về nhà của thầy Ngô Kim Hải (Ảnh: NVCC).

Phần cuối của phiếu bài tập, thầy Hải dùng lời lẽ dí dỏm, hài hước để tâm sự với các học trò tuổi Gen Alpha: "Cảm ơn các anh chị đã "chịu khó" ngồi nghe tôi "lảm nhảm" suốt cả năm học lớp 6. Thật sự, tôi thấy may mắn vì đã được gặp gỡ các anh chị trong những tháng năm lạc lối của tuổi trẻ.

Tạm biệt nha!

Nhưng hãy tin tôi, lời tạm biệt thực ra không phải là lời từ biệt, mà là một lời hứa: "Hẹn gặp lại!".

Hẹn gặp lại các anh, chị ở một phiên bản hạnh phúc và đẹp trai/xinh gái nha!

Nhớ nộp bài đầy đủ cho tôi nha các anh, các chị!"

Lá thư hài hước này của thầy Hải nhận được sự thích thú và ủng hộ của cộng đồng mạng những giờ qua.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/2-phieu-bai-tap-he-can-ca-cuoc-doi-moi-lam-xong-khien-hoc-sinh-xon-xang-20250529135301410.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng mùa hè này có gì thú vị?
Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm